- Huỳnh Thị Vân Thy
- Trịnh Thị Hệ
- Chu Quang Thứ
- Đậu Công Kỳ
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:18 23/04/2010
Số lượt xem: 190
 
MIỀN TRĂM NĂM
Anh nếu chẳng đa tình
Nào chắc đã có em
Thì thôi đừng hờn trách
Để bờ mi ướt mèm…
Trăng đã ghé bên thềm
Ru em lời ngọt giấc
Ngủ mơ tình chất ngất
Vọng lời của ngàn năm.
À ơi yêu âm thầm
Miền trăm năm muôn đợi!
PhốChâuMiềntrămnăm,14-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:18 23/04/2010
Số lượt xem: 190
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 4 thành viên
- PHỐ ĐÓN (23/04/10)
- DƯỜNG NHƯ (22/04/10)
- THU ĐỪNG XA (22/04/10)
- QUA NGÕ MÀ CHI (21/04/10)
- Đọc bài Ghét...sao mà "ghét..."thế (21/04/10)
Các ý kiến mới nhất