Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 22/04/2010
Số lượt xem: 1854
DƯỜNG NHƯ
Dường như ai đó gạt mình
Dường như ai đó tự tình… gió trăng…
Dường như ai đó bẻ măng
Dường như sương rớt đắng chằng lời yêu…
Dường như phố để cô liêu
Vào trong tim nắng cho chiều… buồn tênh!
PhốChâuDườngnhư,22-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 22/04/2010
Số lượt xem: 1854
Số lượt thích:
0 người
- THU ĐỪNG XA (22/04/10)
- QUA NGÕ MÀ CHI (21/04/10)
- Đọc bài Ghét...sao mà "ghét..."thế (21/04/10)
- Ghét ! ( Thu Xa xôi ) (20/04/10)
- Đọc bài thơ DÁN....tán...cho vui !! (20/04/10)
Dường như ai đó buồn tênh
Dường như ai đó chênh vênh trong chiều
Dường như có một cánh diều
Dường như phố vắng cô liêu một mình...
Dường như mây khói bồng bềnh…
dường như…
Dường như... mình...
ốm tương tư?...
Dường như ai đó tương tư ... một mình!???ư
Ôi, chào cử nhân ngữ văn, xin phép được đón thầy
1 khách và 2 thành viên
Tội chi nghi kị trong lòng
"Dường như"...cứ thế thêm buồn, thêm đau!
Bởi vì họ chỉ... mênh mông
Dường như... họ chẳng... để lòng đến em!
Em trách người ấy không thương
Nhiều khi thương đấy đâu thường nói ra?