Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 22/04/2010
Số lượt xem: 1863
DƯỜNG NHƯ
Dường như ai đó gạt mình
Dường như ai đó tự tình… gió trăng…
Dường như ai đó bẻ măng
Dường như sương rớt đắng chằng lời yêu…
Dường như phố để cô liêu
Vào trong tim nắng cho chiều… buồn tênh!
PhốChâuDườngnhư,22-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:53 22/04/2010
Số lượt xem: 1863
Số lượt thích:
0 người
- THU ĐỪNG XA (22/04/10)
- QUA NGÕ MÀ CHI (21/04/10)
- Đọc bài Ghét...sao mà "ghét..."thế (21/04/10)
- Ghét ! ( Thu Xa xôi ) (20/04/10)
- Đọc bài thơ DÁN....tán...cho vui !! (20/04/10)
Dường như không có giá mà
Dường như em mộng... chỉ là... mình em!
Dường như em đã nói ra
Dường như em đã... từng là... của anh?
Dường như em lại buồn tênh
Bởi ai trăng gió làm em quặn lòng !
Dường như ai đó lặng thinh
Dường như ai đó vô tình bước đi
Dường như có, dường như không
Ai xui trăng gió cho lòng bâng khuâng
Không trăng không gió, gió trăng chi
Lòng chẳng bâng khuâng có vui gì!
Người không yêu hãy thôi vào gió
Trăng thì để mặc với đêm đi!
Nếu không giận không phải thương
Vì chưng cũng bởi thói thường đấy thôi
1 khách và 5 thành viên
Nhưng nếu em nói em không buồn
Trăng vàng, gió mát há anh say?
"Dường như..." yêu thật đó mà !
Yêu...say, yêu đắm...dó là "dường như.."
Bắt đầu.. vơ vẩn...mong thư
Dần dần ...mong nhớ..."Dường như.." thất tình
Buỏi đầu ..thích hát...một mình..
Dần sau lại...cảm thấy tình...xốn xao...
Bước đầu....lo trước ...lo sau...
Dần dần...thây vắng nên đau...buồn nhiều !!!
"Dường như..." đẵ mắc...bệnh YÊU !!!
Dường như... chẳng phải... mình em
Dường như... ai cũng... chết thèm... dường như...