Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:33 21/04/2010
Số lượt xem: 737
QUA NGÕ MÀ CHI
Để lòng qua ngõ mà chi
Không dưng em bỗng nhu mì dễ thương
Nấu canh bỏ muối quên đường
Bắc cơm quên nắp, trải giường quên dra…
Mắc gì mà… nhớ… người ta…
Ngắt hoa rớt… cuống… lau nhà ngoài sân…
PhốChâuQuangõmàchi?,21-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:33 21/04/2010
Số lượt xem: 737
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài Ghét...sao mà "ghét..."thế (21/04/10)
- Ghét ! ( Thu Xa xôi ) (20/04/10)
- Đọc bài thơ DÁN....tán...cho vui !! (20/04/10)
- DÁN (20/04/10)
- Đọc bài thơ Thắp nến... (20/04/10)
Rât lâu mới thấy em ghé thăm đó!
1 khách và 2 thành viên
"Ngắt hoa..."rớt xuống...để nhà..đẹp hơn
Hình như có một nụ hôn
Làm em....thơ thẩn không còn nhớ chi
Em quên cả...bước mình đi
Nhớ toàn những chuyện...chi ghi nhớ...nhiều
Nào là chuyên em..."nhu mì.."
Nào chuyện.."quên muối.."nhớ chi "bỏ đường.."
Nào là quên cả.."trải giường.."
Bao nhiêu là chuyện...chị thương em nhiều
Em ơi...đó bệnh của YÊU....!!!
Nhớ ai như nhớ người dưng
Gần nhà... xa ngõ đem lòng nhớ thương
Chén canh đem để bên đường
Chờ người quân tử có thương ... nuốt giùm!!
ha ha
Mặn đắng thì ai mà nuốt được nhỉ???
2 khách và 3 thành viên
Nuốt đi... rồi đến... hang hùm
Chờ ngày... nạp mạng... chết chùm... anh luôn.
Nuốt đi anh... chén mặn mà
Nuốt đi anh... mới... đậm đà... tình nhau!