Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:36 22/04/2010
Số lượt xem: 703
THU ĐỪNG XA

Đừng xa xôi nữa thu yêu hỡi
Hãy lại gần hơn… đến với anh
Làm sao ướp vàng con tim đỏ
Để lá ngủ quên… nắng ru ngàn…
...
Sao nỡ xa xôi để lẻ đôi
Con tim đã héo mấy mùa rồi
Hạ đỏ mong thu kia lại đến
lá đẫm mùa vàng... nắng đừng trôi!
PhốChâuThuđừngxa,21-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:36 22/04/2010
Số lượt xem: 703
Số lượt thích:
0 người
- QUA NGÕ MÀ CHI (21/04/10)
- Đọc bài Ghét...sao mà "ghét..."thế (21/04/10)
- Ghét ! ( Thu Xa xôi ) (20/04/10)
- Đọc bài thơ DÁN....tán...cho vui !! (20/04/10)
- DÁN (20/04/10)
Anh viết cho thu... những xa xôi
Mơ nắng đi rong ở lưng đồi
Vô tư em ở miền bất tận
Em để lá vàng đến phai phôi...
Đừng xa xôi nữa thu yêu hỡi
Hãy lại gần hơn… đến với anh!
Dạ, xin chào mọi người:
1 khách và 5 thành viên
THUĐỪNG XA
Đừng xa xôi nữa thu yêu hỡi
Hãy lại gần hơn… đến với anh
Làm sao ướp vàng con tim đỏ
Để lá ngủ quên… nắng ru ngàn…
...
Sao nỡ xa xôi để lẻ đôi
Con tim đã héo mấy mùa rồi
Hạ đỏ mong thu kia lại đến
lá đẫm mùa vàng... nắng đừng trôi!
Anh viết cho thu... những xa xôi
Mơ nắng đi rong ở lưng đồi
Vô tư em ở miền bất tận
Em để lá vàng đến phai phôi...
Đành sao em, mãi thế thôi
mặc đời anh sao... với đơn côi
Chừng thu rụng lá mùa đã cuối
Tôi để mất tôi bởi em rồi!
PhốChâuThuđừngxa,21-4-10