Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:19 27/04/2010
Số lượt xem: 139
DỐI TRÁ
Cảm giác nhói đau lại ùa về
Lại sầu… lại đắng… lại tái tê
Còn gì có thể đau hơn thế
Dối trá đành sao... một câu thề?
Lá thôi giỡn nắng chẳng buồn khua
Tàn úa mùa đi cỏ già nua
Đời mà, vốn luôn đầy dâu bể
Còn sống… còn đau… để ê chề…
PhốChâuDốitrá,27-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:19 27/04/2010
Số lượt xem: 139
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐÊM QUA (27/04/10)
- CHIỀU VỀ TRÊN BIỂN ! ( Thu Xa Xôi ) (27/04/10)
- LỬA PHAI (26/04/10)
- NẶNG TÌNH (26/04/10)
- Đọc bài thơ Miền ngàn năm (23/04/10)
Các ý kiến mới nhất