Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:31 28/04/2010
Số lượt xem: 185
MỘT CHÚT GẦN HƠN
Ước gì anh… một chút… gần hơn
Để nắm được tay để giận hờn
Lời yêu ngày ấy anh cho đấy
Gói thành ký ức một thời nhau
Lá đã từng xao bởi gió lay
Ai đã từng say bởi ai rồi
Phố có chờ ai em chẳng biết
Chỉ thấy phố buồn gió lặng trôi…
PhốChâuMộtchútgầnhơn,26-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:31 28/04/2010
Số lượt xem: 185
Số lượt thích:
0 người
- DỐI TRÁ (27/04/10)
- ĐÊM QUA (27/04/10)
- CHIỀU VỀ TRÊN BIỂN ! ( Thu Xa Xôi ) (27/04/10)
- LỬA PHAI (26/04/10)
- NẶNG TÌNH (26/04/10)
hân hạnh:
2 khách và 3 thành viên
Xin chào buổi sáng, chúc mọi người thật vui nhé:
0 khách và 3 thành viên