Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1388
VƯƠNG THU
Thu kéo lê anh theo gió thu
Trời ươm ngàn nắng vắng mây mù
Thu dẫu có xa xin hãy nhớ
Mớ lá thu vàng vương áo thu…
PhốChâuVươngthu,06-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1388
Số lượt thích:
0 người
- ĐÓNG CỬA (06/07/10)
- NGÀY YÊU (05/07/10)
- Mưa Xuân (05/07/10)
- Thu vàng... (05/07/10)
- CHỜ (05/07/10)
Xin chào mọi người
3 thành viênVT hết mưa nhé ! Sang thu rồi ! Hi Hi
Thu vàng vương vấn hồn ai
Nắng thu rồi có nhạt phai hỡi người ?
Nắng thu dẫu có nhạt phai
Hồn trinh vẫn cõi trần ai đợi chờ!
Thu áo vàng mơ thu vấn vương
Nắng thu tràn lối quấn theo về
Gió mãi xiu xiu theo lối nhỏ
Gió nắng thu đầy anh ngẩn ngơ !
Cõi trần mà lắm trần ai
Nắng thu rồi sẽ nhạt phai hỡi người !
Vậy mà vẫn đó nụ cười
Ngày xa anh nhớ dáng người giăng thu...
Ai biểu thu xa làm anh nhớ
Bởi áo thu vàng anh vấn vương!
Bởi nắng thu vàng ai chở đi
Gieo rắc khắp nơi làm anh nhớ
Dẫu có xa vời vẫn vấn vương !
Mắc gì thu ánh... anh vương
Mắc gì thu ướt anh tương tư nàng?
Chào thầy Loan
1 khách và 3 thành viên