Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1398
VƯƠNG THU
Thu kéo lê anh theo gió thu
Trời ươm ngàn nắng vắng mây mù
Thu dẫu có xa xin hãy nhớ
Mớ lá thu vàng vương áo thu…
PhốChâuVươngthu,06-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1398
Số lượt thích:
0 người
- ĐÓNG CỬA (06/07/10)
- NGÀY YÊU (05/07/10)
- Mưa Xuân (05/07/10)
- Thu vàng... (05/07/10)
- CHỜ (05/07/10)
Em cược nhé 1 - 2 cho trận bán
Xin chấp người nửa trái phăng ngang
Đức sẽ thắng và Tây kia từ giã
Đại xe tăng kiêu hãnh gặp Hà lan!
Một thùng ! Nghe chắc như đinh đóng cột thế ! Nầy nhé VT !
Bò tót tôi giương cao sừng ra trận
Cổ xe tăng kiêu hãnh hãy chờ xem
Mấy phút đầu chơi ngay một trái
Thừa thắng xông lên gặt hái thêm bàn
Cổ xe tăng bàng hoàng sửng sốt :
Bò tót ơi ! Sao my chơi tốt thế nầy !
Hu hu !
Thua > Vân Thy chung do cho anh
, vui ve chu !?
A mê bóng từ lâu rồi > dự đoán thường đúng!
Cô Vân Thy thua độ bóng đá giờ này buồn... ngủ quá trời
Xin chào mọi người tới chơi
1 khách và 4 thành viên
Thế là bò tót thắng rồi
Xe tăng vang bóng một thời còn đâu
Ta không còn chờ đợi lâu
Giương cao chiếc cúp năm châu ngước nhìn !