Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1389
VƯƠNG THU
Thu kéo lê anh theo gió thu
Trời ươm ngàn nắng vắng mây mù
Thu dẫu có xa xin hãy nhớ
Mớ lá thu vàng vương áo thu…
PhốChâuVươngthu,06-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:23 06/07/2010
Số lượt xem: 1389
Số lượt thích:
0 người
- ĐÓNG CỬA (06/07/10)
- NGÀY YÊU (05/07/10)
- Mưa Xuân (05/07/10)
- Thu vàng... (05/07/10)
- CHỜ (05/07/10)
Em hãy hái đi ! Dâng anh nhé
Một đóa thu vàng đẫm tương tư ?
Lời tình yêu thu nói
Muôn đời luôn nồng thôi
Ừ người ơi em hát
Nắng vàng hoa ngọt môi...
(hát rồi đó!)
Được rồi ! Thu yên tâm rồi ! Về nghe ! Cùng vào bán kết ha !
Để anh vương vấn tâm tư nhớ người!
Mắc gì anh phải vấn vương thu?
Em thu từ lúc mới giao mùa
Cái thuở hồng hoang đầy trăng gió
Vóc ngà... mắt lá... nắng vàng ru...
Mắc...em "..anh phải vấn vuơng.."
Mắc...anh em phải chọn đường để đi
Dù gần, xa không hề gì
Chỉ cần nghe rõ THẦM THÌ....từ TÂM
Thu nắng vàng mơ, thu vấn vương
Tai sao anh nỡ chọn đường anh đi
Rồi anh lại bảo thầm thì cùng thu
Tâm kia tỏa sáng ngại gì gần xa !
Mùa xa anh chẳng nỡ xa
Tại em, vóc ngọc thân ngà mà chi?
Hạ đi rồi, Thu chờ Đông tới
Nắng vàng hoe như gọi Cúc lên,
Vân đang mơ ngày Thy đúng hẹn
Mang bông về giành tặng mình em!