- Phạm Bá Phương
- Đỗ Thanh Dương
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:41 30/07/2010
Số lượt xem: 164
 
XÓT LÁ?
Đi giữa mùa thu ai ngắm hoa
Còn ta sao mãi vói lá vàng
Mớ theo lối nắng chơi vơi gió
Mớ về theo cỏ nhuốm ngàn xa…
Ta chở tình ta với mùa qua
Chở cả lá thu quến cội già
Nào phải vì tham mà xót lá
Hay vì ta xót chút tình ta?
PhốChâuXótlá?28…30-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:41 30/07/2010
Số lượt xem: 164
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 3 thành viên
- THÊM LỜI bài thơ GIÓ VỀ (30/07/10)
- MINH CHỨNG (29/07/10)
- Bài học từ con ong (29/07/10)
- KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI (29/07/10)
- GIÓ VỀ (28/07/10)
Các ý kiến mới nhất