Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:43 01/08/2010
Số lượt xem: 1105
HONG MẮT ĐÊM
Giọt sương rớt lẻ cô đêm quạnh
Em quàng thêm áo nhớ về anh
Tay ôm ngực gói đầy băng giá
Tìm, có hay không – giấc mộng lành?
Lành lạnh sầu rơi nơi khóe em
Người bên chăn ấm kẻ bên thềm
Thời có còn thương xin hãy gửi
em chút lửa hồng hong mắt đêm!
PhốChâuHongmắtđêm,30-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:43 01/08/2010
Số lượt xem: 1105
Số lượt thích:
0 người
- MỘT CHÚT BUÔN MÊ (31/07/10)
- Dương Thị Hoàng Hà (31/07/10)
- THƠ 2 CÂU (31/07/10)
- Gửi em mùa thu! (30/07/10)
- EM TẠ LỖI ! (30/07/10)
HONG MẮT ĐÊM hay đấy !!!
Lửa nè cho ấm cả đêm ngồi chờ ...
buồn trắng con mắt, ngắt nhéo cả con tim
Thầy Cả có mất dép ở đây không vậy?
3 khách và 3 thành viên
Bạn bè gặp nạn ! Giông bão tơi bời mà ở đâu đâu VT há ! Mà không sao ! Con bé dỡ hơi ấy mà @!
Nhất định ... lửa sẽ cháy trong đêm
Sưởi ấm tình ....cho khô mắt em
"Người bên chăn ấm..." lòng vẫn lạnh
"Chút lửa hồng...." em chỉ dành anh !!!!