Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:22 14/09/2010
Số lượt xem: 369
SƯƠNG CÔ ĐƠN
Em tịnh yên gửi lại mùa hoa
Lần theo gió hóa bụi mù thành cổ
Tìm kiếm chút tàn thu trong lối nhớ
Ngẩn ngơ tình khuất nẻo chơi vơi
Em xa vời hay người bỏ quên em?
Chiều phai úa thềm rêu tắt nắng
Lá vàng mỏi nhẹ rơi vào thinh vắng
Trắng sương chiều... trắng nỗi cô đơn ...
PhốChâuSươngcôđơn,14-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:22 14/09/2010
Số lượt xem: 369
Số lượt thích:
0 người
- Trông ngóng.... (14/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MÀU (13/09/10)
- ĐÊM YAHOO (10/09/10)
- KHÔ MÔI (10/09/10)
- CAFÉ ĐÊM (10/09/10)
Sương giăng lưới mơ màng như huyền thoại
Nghe tim mình trơ trọi giữa đơn côi ... ??!
Xa xôi quá ... tìm chi trong câm lặng .
Ngẩn ngơ lòng nhìn sắc trắng sương rơi !
Chào thầy Nguyễn Đình
2 khách và 2 thành viên
Tìm kiếm chút tàn thu trong lối nhớ
Ngẩn ngơ tình khuất nẻo chơi vơi
Chiều phai..thềm rêu chưa tắt nắng
Đêm sắp về thanh vắng.....chờ mong
Tiếng động nhỏ...cũng rạo rực cõi lòng
Chiều đã phai...đêm về...
anh....có đến được không ?