Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:34 10/09/2010
Số lượt xem: 214
CAFÉ ĐÊM
Không còn hoàng hôn
Phố đã lên đèn
Nhịp đêm cuồng ngực
Café đêm rỏ vào rưng rức
Giọt nhớ người thổn thức đáy ly
Hương nâu ướp mi
Dấu tình qua còn lại những gì
Khi người cố chai lì không tơ nắng
Tay buồn khuấy bọt xô lòng đắng
Ngụm bọt tàn thưởng trắng tình riêng!
PhốChâuCaféđêm,09…10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:34 10/09/2010
Số lượt xem: 214
Số lượt thích:
0 người
- CAFÉ GIÓ (10/09/10)
- THƯ XA (10/09/10)
- KHÚC ĐÊM (09/09/10)
- CHIỀU PHỐ (08/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MANG HỒN THẦN CHẾT (07/09/10)
Uống k em?
1 khách và 2 thành viên
Tay buồn khuấy bọt xô lòng đắng
Ngụm bọt tàn thưởng trắng tình riêng!