Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:20 10/09/2010
Số lượt xem: 187
THƯ XA
Sợ rằng em không chờ đợi nổi,
khi gặp em anh đã hóa người xưa
bởi thời gian ra đi chẳng bao giờ quay trở lại,
anh chẳng có trong em như thuở ban đầu.
* * *
Vâng, thời gian đi chẳng bao giờ trở lại!
cũng chẳng biết khi nào tình sẽ nhạt phai
chỉ muốn nói cùng anh chuyện của hôm nay
Hay đúng hơn bằng chính lúc này
Trái tim em nỗi nhớ đọa đày
Đã vì ai mà giờ đây dữ dội
Gặp nhau đi để cạn lời muốn nói
em cũng…
cổ tích rồi…
khi…
anh hóa người xưa!
PhốChâuThưxa,10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:20 10/09/2010
Số lượt xem: 187
Số lượt thích:
0 người
- KHÚC ĐÊM (09/09/10)
- CHIỀU PHỐ (08/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MANG HỒN THẦN CHẾT (07/09/10)
- GIỌT RƠI (07/09/10)
- CHO MỘT LẦN (04/09/10)
"Người yêu ơi...sao xa vời...." vợi ?
Để ước mong, nhuốm mãi đợi chờ
Đêm lạnh lùng...nụ hôn ấm hồn thơ
"Sao người yêu xa...,yêu đến thế "!!