Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:56 04/09/2010
Số lượt xem: 186
CHO MỘT LẦN
Một lần đến mình… hôn nhau nhé
Đừng chần chờ để nhạt màu môi!
Một lần thôi… chỉ một lần thôi…
Ngực áp ngực mà nghe tim mình đập
Bao gió mưa có về vùi giập
Ngàn đắng cay, bụi mờ khuất lấp
Cho một lần, xin chấp mọi bão giông!
PhốChâuChomộtlần,01…04-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:56 04/09/2010
Số lượt xem: 186
Số lượt thích:
0 người
- MỘNG KHÓI (03/09/10)
- EM ĐÃ QUEN (02/09/10)
- XIN ĐỪNG ĐỔ NHỮNG GẬP GHÌNH (01/09/10)
- XIN CẤT LẠI NỖI ĐAU (31/08/10)
- TẠ TỪ (31/08/10)
Một lần...chỉ lần đầu thôi
Lần sau....dài lắm....để đời tặng thêm
Một lần...môi chạm...môi em
Một lần đầu...nhớ...cả đêm lẫn ngày
Một lần...mở lối cho say
Một lần..thôi...nữa...gom đầy ...TÚI YÊU !