Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:34 02/09/2010
Số lượt xem: 438
EM ĐÃ QUEN
Em đã quen,
quen dần cùng thiếu vắng
Ngày mỗi ngày hết ngắm nắng rồi mưa
Gió vẫn đưa từng bước em về
Cúc vẫn thế, nở khi mùa thu tới
Lá vẫn rời cành khi hớp nắng buổi chiều đông
Vẫn trơ trụi hàng cây già trong giá
Và…
nhật ký yêu
không dấu chấm sau cùng!
PhốChâuEmđãquen,02-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:34 02/09/2010
Số lượt xem: 438
Số lượt thích:
0 người
- XIN ĐỪNG ĐỔ NHỮNG GẬP GHÌNH (01/09/10)
- XIN CẤT LẠI NỖI ĐAU (31/08/10)
- TẠ TỪ (31/08/10)
- MƯA QUA (30/08/10)
- VỠ... (28/08/10)
ĐỪNG BẬN LÒNG, NGƯỜI HÃY CỨ… QUAY LƯNG!
Em về trăng gió mình ên
Tương tư ai nữa... gập ghềnh... lối... yêu!
Em đã quen....hay là em LÃNG QUÊN
"Cúc vẫn thế..." ngày mỗi ngày.." anh đến
Không gặp em...biết ai...để được ĐỀN !
"Hàng cây..." già....lụi hui đợi.......xuyên đêm !
Cho thêm cái hình này vô thử
Nhật ký yêu không dấu chấm sau cùng...![Mỉm cười Mỉm cười]()
Vẫn còn đó lửng lơ kí ức
Mùa theo nhau trơ lại mình ai....