Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:15 30/08/2010
Số lượt xem: 926
MƯA QUA
Chiều mưa qua buồn lạ
Hơn cái buồn chiều qua
Lá xác xơ từng cánh
Nhớ người xa… chòng chành!
Người cũ ôm tình cũ
Cổ tích mùa xưa ru
Nào phải đâu dây trói
Mà mưa như cầm tù?
Mưa về, người không đến
Giọt tím bờ em trông
Lệ chờ, rơi tí tách
Đành sao anh, chẳng nồng?
PhốChâuMưaqua,30-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:15 30/08/2010
Số lượt xem: 926
Số lượt thích:
0 người
- VỠ... (28/08/10)
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
- TỰ DỐI (27/08/10)
- THU SAY ! (26/08/10)
- CA DAO PHỐ (26/08/10)
Ngoài ni sao nắng quá.
Ước gì mưa bay ra
Mang theo luồng gió mát
Thổi cho hè đi qua.
Sao thu hè còn níu
Phải vì đã quá yêu?
(úi trời, lâu dữ lắm rồi mới hân hạnh được thầy Thoan ghé chơi)
Mưa rơi sáng tới tối
Lệ rơi ngập lối đi
Nhà ngập như mùa lũ
Các bé nhà tập bơi
Cả ngày bận ah ! Hai đến nè ! Vẫn vắng nhà ! Vẫn mưa sa ! Làm lòng ta se sắt ! Ta bắt đền em ta !
Lệ em tý tách rơi
Lòng tôi sao se sắt
Nghe mưa mà thắt lòng
Chắc trong em trống vắng
Nên mưa trắng trời ... chiều !
Đợi chờ chiều mưa rơi
Tím lòng ai người ơi ???