Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:10 26/08/2010
Số lượt xem: 270
CA DAO PHỐ
Anh về phố chở đầy vần
Hương quỳnh e ấp đợi lần tay yêu
Nóc phố xa… thẳm cánh diều
Song thưa hằn dấu những chiều đợi trông
Lá vàng thả ý mênh mông
Lời theo cánh gió tỏ lòng cùng ai
Ca dao phố bỏ miệt mài
vào trong mắt… khát… cái ngày…
mềm môi!
Phố chờ lục bát tròn đôi.
PhốChâuCadao,23-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:10 26/08/2010
Số lượt xem: 270
Số lượt thích:
0 người
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
- XIN CHO CHÚT GIÓ (25/08/10)
- Kí ức (25/08/10)
- THU SAY ! (24/08/10)
- ĐỢI TẠNH (24/08/10)
Chào cô Mai
1 khách và 2 thành viên
Phố chờ lục bát tròn đôi
Lá vàng theo gió ''mềm môi'' nhau nè !....
Hương môi thoang thoảng sau hè
Nhụy quỳnh đêm bỗng khóc nhè thềm khuya!
Câu ca mẹ hát tròn đôi
Còn em hát mãi ... khát môi ... chẳng tròn !!