Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 13:14 24/08/2010
Số lượt xem: 277
THU SAY !
![]()
Thu về ai đợi đón đêm say
Thu về ai đuổi lá vàng bay
Đêm thu ai để trăng vời vợi
Ngực áo ai căng đợi giãi bày
Thu về ai níu giữ ai đây
Ai khóc cùng ai giữa thu này
Đêm thu ai thấy lòng ray rức
Tuổi xuân ai hoang phí tháng ngày ?
THU 2010 - THU XA XÔI
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 13:14 24/08/2010
Số lượt xem: 277
Số lượt thích:
0 người
- ĐỢI TẠNH (24/08/10)
- NGÃ BA (23/08/10)
- MƯA LỖI HẸN (22/08/10)
- HỒN LÁ (21/08/10)
- VÒNG TAY MƯA (20/08/10)
Đêm thu ai để trăng vời vợi
Ngực áo ai căng đợi giãi bày
Đầu năm bận quá em yêu ! Nhớ cho đọc thơ đều đều đó !
Hoa say đẫm Hoa
Đầy hương trong gió
(cớ sao giống ta?)