Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:54 22/08/2010
Số lượt xem: 257
MƯA LỖI HẸN
Chiều mưa ai lỗi hẹn
Gió gào vào mênh mông
Nhòa mưa tim nấc nghẹn
Hỏi ai còn thương không?
Phố bây giờ mưa giông
Tả tơi từng xác lá
Nhủ lòng thôi chẳng đợi
Mà chân chẳng muốn dời.
Người ơi đừng thề thốt
Lệ tràn giọt hoài mưa
Đau không mà tuôn xót
Tan tành...
bên...
song thưa?
PhốChâuMưalỗihẹn,21-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:54 22/08/2010
Số lượt xem: 257
Số lượt thích:
0 người
- HỒN LÁ (21/08/10)
- VÒNG TAY MƯA (20/08/10)
- NET TỰ TÌNH (20/08/10)
- THU TÌM (19/08/10)
- Tiển lá (19/08/10)
Biết là đau xót tuôn rơi
Mà em vẫn nhớ không vơi lời thề !
Em ơi lỗi hẹn có về
Nơi anh trống vắng trăm bề yêu em....
Phố bây giờ mưa giông
Tả tơi từng xác lá
Nhủ lòng thôi chẳng đợi
Mà chân chẳng muốn dời.
Mưa lòng dữ dội tuôn đêm
Đợi anh khuya vắt đau mềm khóe mi