Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 21/08/2010
Số lượt xem: 288
HỒN LÁ
Gió mềm trước thu bởi nắng thu vàng quá
Lá giật mình thảng thốt tiễn chiều đi
Tà sang đêm, còn gì ở lại?
Hồn lá đâu chỉ xác lá trơ đầy…
tìm chẳng thấy bóng nai vàng bên suối
lại bùi ngùi trước cỏ úa… sợ mùa phai…
PhốChâuHồnlá,19…20-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 21/08/2010
Số lượt xem: 288
Số lượt thích:
0 người
- VÒNG TAY MƯA (20/08/10)
- NET TỰ TÌNH (20/08/10)
- THU TÌM (19/08/10)
- Tiển lá (19/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
Hồn của lá em tìm kiếm mãi
Sợ mùa phai trút lá giăng đầy
Gửi cho gió hương thơm tình thắm
Nắng thu vàng thảng thốt vắng anh....
Em bỏ hồn em vào hồn lá
Trôi buồn theo cánh gió xao xa