Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:54 24/08/2010
Số lượt xem: 241
ĐỢI TẠNH
Đêm dài đã rớt được mấy canh?
Lã chã ngoài hiên giọt mỏng manh
Mưa không nặng hạt sao muôn lạnh
Người muốn về thăm bước chẳng đành?
Em biết ngày mai nắng sẽ xanh
Tàn đêm giấc mỏng lại chẳng thành
Đợi mãi mưa hoài sao chửa tạnh
Mai ấm hơn rồi đến không anh?
PhốChâuĐợitạnh,23-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:54 24/08/2010
Số lượt xem: 241
Số lượt thích:
0 người
- NGÃ BA (23/08/10)
- MƯA LỖI HẸN (22/08/10)
- HỒN LÁ (21/08/10)
- VÒNG TAY MƯA (20/08/10)
- NET TỰ TÌNH (20/08/10)
Xin hân hạnh được đón:
1 khách và 3 thành viênĐợi mãi mưa hoài sao chửa tạnh
Mai ấm hơn rồi đến không anh?
Thật hạnh phúc khi có quý thầy cô:
1 khách và 4 thành viên