Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:43 25/08/2010
Số lượt xem: 322
XIN CHO CHÚT GIÓ
Nắng nhạt chiều không đau
Đường dài không hun hút
Lá chẳng buồn lao xao
Cỏ dại úa vô hồn
Đồng vọng… xa… hoang hoải…
Người vô tình phương nao?
…
Lòng vắng và trời vắng
Ước có tròn trong mơ
Lặng rên từng hơi thở
Gỡ được không tơ vò
Hay cho xin chút gió
Để đo miền không anh?
PhốChâuXinchochútgió,22..25-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:43 25/08/2010
Số lượt xem: 322
Số lượt thích:
0 người
- Kí ức (25/08/10)
- THU SAY ! (24/08/10)
- ĐỢI TẠNH (24/08/10)
- NGÃ BA (23/08/10)
- MƯA LỖI HẸN (22/08/10)
Hết chờ đợi mưa
Còn xin chút gió....
Hồn mơ có buồn ?
Châu phố nhớ em !...
Lòng vắng và trời vắng
Ước có tròn trong mơ
Lặng rên từng hơi thở
Gỡ được không tơ vò
Hay cho xin chút gió
Để đo miền không anh?
"Miền không...anh ".....EM khổ
" Vùng có em....cạn khô...
Biết bao điều...mong nhớ
Biết bao nhiêu dại khờ...
Chỉ xin ...một chút gió
Chắp mãi hồn cho thơ
Phải đâu cái dại cái khờ
Hay tràn cuồng nộ ở bờ không anh!