Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:18 27/08/2010
Số lượt xem: 640
TỰ DỐI
Ta dối trá chính ta
bởi ta yêu
người không đáp!
Để ngoài mặt nói cười mà dạ chẳng tươi
Chẳng dám trách người
chỉ trách số phần ta
Vô duyên thế để đêm già trong trắc trở
chỉ mơ
không thực bao giờ
Gió lòng cuộn cuồng điên gào thét
giấc nghìn trùng đêm gạn đày ta
Người một phương, kẻ một phương xa
sự song hành như đôi đũa lạc
Ta biết làm gì khác
Vốn tham lam thói đời than phận bạc
Đã buộc ràng sao còn khát khao chi?
PhốChâuTựdối,22…27-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:18 27/08/2010
Số lượt xem: 640
Số lượt thích:
0 người
- THU SAY ! (26/08/10)
- CA DAO PHỐ (26/08/10)
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
- XIN CHO CHÚT GIÓ (25/08/10)
- Kí ức (25/08/10)
Thăm VT nhé. Cuối tuần vui vẻ.
Tự dối vì ...thật đó mà
Những người nói dối...đều là khổ thôi
Yêu xa...thế cũng được rồi
Không yêu mới khổ ...một đời....THIẾU YÊU !!!
Phận sao phận bạc như vôi
Thói đời là vậy tham đôi trách người !!!!
Yêu xa khổ lắm ai ơi
Đêm sâu quanh quẩn , chơi vơi kiễm tìm
Sao người lại bảo lặng im
Xa xôi mới thấm niềm yêu chưa tròn ??
Yêu xa...thế cũng được rồi
Người ơi yêu thử ... được rồi hay chăng ??
Hay là lại nhủ thầm rằng :
Chém cha cái kiếp trở trăn một mình !!!?