Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:36 28/08/2010
Số lượt xem: 392
VỠ...
Réo rắc buông sầu lối
Giá lạnh về sân rêu
Mưa vỡ trên mái ngói
Tím oặn miền đăm chiêu…
Rỏ liêu xiêu mành lá
Sa bóng nước phập phồng
Câu ca xưa xơ xác
Âm tàn bên song thưa…
Phải vì tháng bảy mưa
Để ô thước nhịp cầu
Se tròn duyên Ngưu Chức
Nối đôi bờ mưa ngâu?
Giọt tình đổ ở đâu
Mà cầu duyên lỗi nhịp
Mưa rơi ngoài muôn vắng
Sao vỡ tan vào tim?
PhốChâuVỡ,20…28-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:36 28/08/2010
Số lượt xem: 392
Số lượt thích:
0 người
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
- TỰ DỐI (27/08/10)
- THU SAY ! (26/08/10)
- CA DAO PHỐ (26/08/10)
- Mưa Phố Châu ...( Tặng người Châu Phố - VT ! ) (25/08/10)
Vỡ òa trời mưa ngâu
Ô Thước nay ở đâu
Bắc nhịp tình bể dâu
Đời tan ...ôi.... cõi sầu ! ...
Tối thứ 7 vỡ rồi ...càng vui ha !....Hì...
Vẫn không có bóng dáng em yêu hi !
Giọt mưa vỡ vụn bên thềm
Song thưa gió thổi lòng em … vỡ òa !
Nửa vòng trái đất dẫu xa
Ngưu Lan Chức Nữ vẫn là tròn đôi
Còn em đâu có xa xôi
Mà Cầu lỡ nhịp sẻ đôi cầu thề
VT ! Td nhớ về
Bởi tại vì buổi ấy mới yêu nhau
Em nguyện làm lá Trầu xanh mượt
Em bắt anh làm Cau cho bằng được
Hì hì !