Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:56 01/09/2010
Số lượt xem: 356
XIN ĐỪNG ĐỔ NHỮNG GẬP GHÌNH
Gió vừa xao sao bỗng lặng thinh
Tình vừa nhen tình đã nhạt tình
Mùa rớt nhanh bỏ hoa đang độ chín
Lá rời cành sao lựa lúc bình minh?
Em quay về mang nỗi nhớ linh đinh
Sông vẫn trôi dòng chảy vẫn gọi mình
Đã vội cho em vào cổ tích
Những gập ghình đừng đổ nữa, em xin!
PhốChâuXinđừngđổnhữnggậpghình,31-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:56 01/09/2010
Số lượt xem: 356
Số lượt thích:
0 người
- XIN CẤT LẠI NỖI ĐAU (31/08/10)
- TẠ TỪ (31/08/10)
- MƯA QUA (30/08/10)
- VỠ... (28/08/10)
- Chiều đơn côi... (28/08/10)
"Em ngup lặn..." mãi thế thôi sao ?
Mở lối....chỉ anh....biết đường vào
"gâp ghình..." xa cách đâu có nản !
"Hoa đang độ chín..."lòng....khát khao !!!
Người quay lưng nào biết những xanh xao
Gió mới kia thì lại chẳng dạt dào...
Ong bướm cũ quay về bên vườn cũ
Hương nguyệt tàn bỏ cõi hư vô...
" Hương nguyêt".....đâu tàn cõi hư vô
"Bướm..." bay...."vườn cũ..." tuổi học trò
" Gió mới ....thổi vào....trong cơn nóng
" Bướm.".vờn...hay "nguyệt."....gẹo ...trong mơ !!
Cầu đi nhe.