Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:38 03/09/2010
Số lượt xem: 623
MỘNG KHÓI
Đã từng đón nắng ở bên song
Từng thơ từng thẩn ở trong lòng
Ngắm mây để gió kia vuột mất
Rồi đành ôm mộng khói mênh mông!
Nhớ! Đắng, mắt nhòa đau khóe mắt
Thương sao oằn cuộn cả cõi lòng
Hư vô buông mờ sâu yên vắng
Đau tràn cay thốc đáy tim không!
PhốChâuMộngkhói,03-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:38 03/09/2010
Số lượt xem: 623
Số lượt thích:
0 người
- EM ĐÃ QUEN (02/09/10)
- XIN ĐỪNG ĐỔ NHỮNG GẬP GHÌNH (01/09/10)
- XIN CẤT LẠI NỖI ĐAU (31/08/10)
- TẠ TỪ (31/08/10)
- MƯA QUA (30/08/10)
Rồi có một ngày mây... sương... khói...
Đưa lòng tôi đến quãng trời anh!
Chào buổi trưa. Chúc TS ngày mới vui vẻ nhé.
2 khách và 2 thành viên
Mộng khói
Tới giờ về nhà rồi, chào TS và VT nhé.
2 khách và 3 thành viên
Hoa vẫn còn dù mưa dài tê tái
Nắng vẫn lên khi bình minh lên!
Anh đã tới thỏa lòng em chờ đợi
Mòn mỏi trông suốt mấy ngày qua!
Đau tràn cay thốc đáy tim không!
Ngôn từ của chị em cũng sợ !!!
Ừ, hoa vẫn nở trong vườn cổ tích
Công chúa kia vẫn ngủ một mình
Người vẫn dại tình nơi bến mới
Giấc mơ nào mang đến niềm tin?