Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:08 09/09/2010
Số lượt xem: 205
KHÚC ĐÊM
Gió đêm thổi khúc bẽ bàng
Oán câu cô quạnh lỡ làng tình em
Sao buồn cả cánh vạc đêm
Chao mà nghe mỏng đến mềm xoải xa…
PhốChâuKhúcđêm,09-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:08 09/09/2010
Số lượt xem: 205
Số lượt thích:
0 người
- CHIỀU PHỐ (08/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MANG HỒN THẦN CHẾT (07/09/10)
- GIỌT RƠI (07/09/10)
- CHO MỘT LẦN (04/09/10)
- MỘNG KHÓI (03/09/10)
"Tiếng dơi rên mỏi sau nhà"
Bước chân ai lẹ như là....gió thu
Khúc đêm...cô quạnh...sương mù
Chờ ai...đợi mãi....cho dù....muốn quên
Hình anh...bóng...hiện trong đêm
Dáng em in bóng hình trên...sàn nhà
Hình dáng mình giống...bông hoa !!!