Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:26 10/09/2010
Số lượt xem: 306
CAFÉ GIÓ
Café đêm có làm anh nhớ
Vụn tình nồng đã nhuốm cùng em?
Người muốn đến nhưng sợ tay đầy gió
Giá thì tràn sao sưởi ấm lòng nhau!
PhốChâuCafégió,08…10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:26 10/09/2010
Số lượt xem: 306
Số lượt thích:
0 người
- THƯ XA (10/09/10)
- KHÚC ĐÊM (09/09/10)
- CHIỀU PHỐ (08/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MANG HỒN THẦN CHẾT (07/09/10)
- GIỌT RƠI (07/09/10)
Càfe đó....ta ngồi bên cuối gió
"Vụn tình nồng..." hương bưởi thoáng mây trông
Tim em loạn nhịp tròng trành như sóng
Để hồn anh...lơ lửng....chốn không trung !!
Cafe nồng anh mãi nhớ
Tình em trao ấm trong anh...