Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:46 10/09/2010
Số lượt xem: 204
KHÔ MÔI
Lỡ hẹn rồi… lỡ hứa… trọn đôi
Thuyền một bến còn trôi bến khác
Ngôi sao nào vỡ vào đêm vụn nát
Ngọn gió nào thổi rát hư không
Ai sẽ khóc cho ngày mai không gặp
Giọt ướt dằm sao lại khô môi?
PhốChâuKhômôi,10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:46 10/09/2010
Số lượt xem: 204
Số lượt thích:
0 người
Em đừng .."về một bóng dươi mưa"
Đợi THÊM một chút...để anh đưa
Gió mưa, bão giất...đừng lo nữa
Mưa về rồi...ruộng đồng ĐỠ KHÔ !!!