Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:53 10/09/2010
Số lượt xem: 456
ĐÊM YAHOO
Đêm yahoo…
ta đợi lời,
cơ cực!
Người bên người ta thắt ngực từng cơn
Chẳng dám giận hờn vì ta có gì hơn
Cũng trốn đời tìm tình riêng mà ước
Lòng dặn lòng ta ơi dừng bước
Sao tay nồng lướt mãi tìm yêu
Lặng im đến quạnh hiu
Cô liêu mắt với màn hình câm vắng
Ta gục đầu lên bàn phím trắng
Tan nát lòng mưa bỗng lạnh giăng…
PhốChâuĐêmyahoo,10-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:53 10/09/2010
Số lượt xem: 456
Số lượt thích:
0 người
Người yêu ...ai cũng mắc chờ
Đợi dăm ba phút...tưởng giờ ...đã lâu
Muốn hết KHỔ....về bên nhau !
Ruộng khô cày cuốc...nông sâu.... HẾT...buồn !
Em nhớ bà chị iu KD quá chừng đi!
Cảm ơn TS vẫn tới thăm!
Lâu rồi nhớ chị ! Nhớ thơ chị !
Chúc chị ngủ ngon !
Ta cũng nhớ em, nhưng ta lên w như bị ma đuổi vậy!
http://huynhthivanthy.violet.vn/document/show/entry_id/3952609/cm_id/1209786#1209786
Hi hi ! Mọi người nhớ nhau dzuwx dzậy ! Nhà hai mạng từ lu cũng vắng teo teo ở nhà mọi người luôn !
Ơ kìa tiến sĩ chờ ai !
Cày sâu cuốc bẩm sớm mai ... sao chờ ?
Sao khờ khạo kiếm tìm trong đơn lẻ
Để tim người thắt lặng giữa đơn côi !
Bàn phím kia bao giờ thôi ... im lặng !
Kiếm tìm chi cho mưa lạnh giăng đầy ! !
Đi xa...nay trở lại nhà
Cầy sâu, cuốc bẫm cũng là thường thôi
Bàn phím....nhảy nhót liên hồi
Vì thế nên phải đành ngồi chờ....WHO !