Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ Vân Thy >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:33 18/09/2010
Số lượt xem: 5015
TRÔI ĐI... NỖI NHỚ !
Tìm gì mãi cõi mênh mông?
Rồi ngu ngơ bỏ lòng không… tháng ngày
Trôi đi… nỗi nhớ… rớt dài…
Lạnh mưa chi để đọa đày… tình em!
Trôi đi sóng mắt… môi mềm…
Trôi đi tay quạnh kiếm tìm bàn tay
Trôi đi rượu đắng men cay
Không dưng sao để ai hoài giọt tuôn
Trôi đi hoa cũ hương buồn
Trôi đi trôi cả cánh chuồn ngày xưa
Trôi lời ru lả giọng đưa
Âm chùng đứt quãng ai vừa buồn thiu
Trôi em về cõi cô liêu
Không nắng gió… không những chiều… vọng xa…
PhốChâuTrôiđinỗinhớ,15-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:33 18/09/2010
Số lượt xem: 5015
Số lượt thích:
0 người
- Tiển lá (19/08/10)
- Thềm sau (03/08/10)
- Nói đi em ! (03/08/10)
- Không nhau (14/07/10)
"Không nắng gió....không những chiều vọng xa."
Trôi đi...anh đợi ở nhà
Tầu anh....chuẩn bị đi xa mấy ngày
Thầy Dương mới cho anh hay
Đã gửi tầu biển...cùng thày ra khơi
Nhất định khi thấy ...Em trôi
Tầu biển anh lái tới nơi em cần
Thầy Dương...đừng có phân vân
Cứu người trên biển ...rất cần đó nghe
Đừng sợ người trách, kẻ chê
Thấy "TRÔI.." nhất định vớt về....để MƠ !!!
Trôi đi trôi cả cánh chuồn ngày xưa
Trôi lời ru lả giọng đưa
Âm chùng đứt quãng ai vừa buồn thiu
Trôi em về cõi cô liêu
Không nắng gió… không những chiều… vọng xa…
Sao buồn thế cô Thy ơi! Nhưng thiết nghĩ trôi đi các nỗi buồn, dau khổ và những vướng bận đời thường để có một cuộc sống tràn đầy niềm vui phải không ạ?
Thấy "TRÔI..." phải vớt mới ngoan
Thấy "Quên phải nhắc để còn.....tình thơ
Lúc sống thật...khi nằm mơ
Trăng treo...gió lộng....bao giờ....gặp đây
Vào nhà thấy em một mình
Hình như...có một bóng hình...trao nhau
Trăng thu..sáng đẹp biết bao
Trong nhà bao nỗi khát khao...cuộc đời !
Chúc Vân Thy sống yên vui
Tuần mới nhiều niềm vui mới nhé chị ! Đừng trôi dạt đi đâu nghe chị !
Trôi em về cõi cô liêu
Không nắng gió… không những chiều… vọng xa…
Mong em trôi về bên ta
Ngàn năm xin chẳng cách xa bao giờ !