Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:04 17/09/2010
Số lượt xem: 330
TRÊU MƠ
Đêm nay gió thốc tư bề
Dây oan dài bởi người về trêu mơ
Chiều đau chiều rớt chõng chơ
Đêm đau vì bởi dại khờ tình ai?
PhốChâuTrêumơ,17-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:04 17/09/2010
Số lượt xem: 330
Số lượt thích:
0 người
- TRÔI ĐI… NỖI NHỚ! (15/09/10)
- SƯƠNG CÔ ĐƠN (14/09/10)
- Trông ngóng.... (14/09/10)
- NỖI NHỚ KHÔNG MÀU (13/09/10)
- ĐÊM YAHOO (10/09/10)
Em đau mơ mải kiếm tìm
Chỏng chơ khờ dại mãi niềm đơn côi !...
Tại sao em lại "TRÊU MƠ" ?
Hay là vì NHỚ.....làm thơ....gởi tình..
Trăng treo, gió mát..ngồi mình
Anh đang thơ thẩn ngắm hình bóng ai
Hình như tóc....vẫn..." THÔI BAY..."
Hình như dáng vẫn mảnh gầy....như xưa
Hình như....ruộng hạn đợi mưa
Hình như.....thơ vẫn....sớm trưa dạt dào
Hình như....ai đợi ai...vào
Hình như...em chỉ thì thào.....với....THƠ !
Thế là đủ....để mà MƠ !!!