Tôi làm để tôi tồn tại
ĐA TÌNH
ĐA TÌNH
Nếu thời gian có làm em nguôi ngoai
Em sẽ không yêu anh mà yêu thời gian đấy!
Trống vắng mãi lấp đầy xô nỗi nhớ oằn tim
Chẳng nhớ thời gian, em chẳng tìm
Chỉ khát anh!
Bao giờ vẫn vậy!
Này cỏ cây, này cội đá, này hoa
Cho ta hỏi miền tình yêu có lạ?
Sao đam mê mà không hề toan tính!
Trời đất kia…
...
BÂNG KHUÂNG
Sao cứ đi bên cạnh một người
mà để lòng thương nhớ một người xa?
Có yên bình khi tim cứ xót xa
Đem nỗi nhớ trút nơi miền lạ
Đứng trên cầu trông nước trôi ba ngả
Hỏi ngả nào đưa nỗi nhớ ta đi
Nước tìm gì sao mãi trôi chi
Có chắc khi ta về bên đó
Dấu yêu người...
có...
...
Anh yêu đôi mắt của em ( Angd re Ady- nhà thơ Hunggari)
HOANG
Buồn một mình
Nhớ một mình
Hoang một mình
Màu bình minh cũng chỉ mình em ngắm
Câu yêu thầm cũng chỉ nhặt có mình thôi
Nắng dịu dàng
Gió thổi
Mây trôi
Cho em gởi cánh môi qua núi qua đồi
Mang hương nắng nơi em tràn khắp lối
Kìa đồi xa thẫm bóng những hàng cây
Chim xoải nhanh mê mải theo bầy
Chân trời xa cỏ ngân màu biếc
Vẽ một đường cách biệt trời xanh
Chiều mong anh
Em để dành mơ ước
Cỏ bỗng mềm...
Nắng ơi đừng khóc
Nắng đừng khóc bởi chiều vàng rụng lá,
Mưa đừng rơi cho tuôn lệ mắt ai.
Ngậm ngùi sương đọng tóc mai,
Bao giờ nắng nhớ có hai sắc vàng ?
...
NOEL NHỚ...
Giáo đường chuông đổ khúc ngân nga...
Bổng trầm vang vọng khắp gần xa...
Rộn ràng nơi nơi chờ đón Chúa
Tình nhân vui rộn bước chân qua…
Đàn buông tiếng tơ âm réo rắc...
Nhẹ dìu lời chiên hát Thánh ca...
Giáng sinh sương đông môi lạnh giá
Noel bên chồng sao lại nhớ người xa?...
PhốChâuNoel,24-12-09...
Đọc Miền mơ..
"Nỗi nhớ .." vì đợi chờ nhau
"Em đi tìm .." biết " anh đâu.." để chờ!
"Thổi nồng nàn..' vào "miền mơ.."
...
Đọc Nắng khóc..
"Từng mắt lá.." ai "..đẫm giọt vàng.."?
"" làm chiều nắng lạ.." bóng em sang!
Đã từng "yêu quá nên vàng.." lá
"Giọt nắng.."còn ghen với sắc vàng!
**
Em ".. mới khóc.." với .." nụ cười xa.."!...
MIỀN MƠ
Em đi tìm một thông điệp
Nó có từ phía anh
Và em sẽ không ra khỏi trái tim anh đâu
Vì nó nằm ngay tim anh đó
Có một miền tình yêu lộng gió?
Đó miền mơ!
Tìm trao nhau hơi thở
Thổi nồng nàn vào nỗi nhớ đợi chờ nhau
Bồng bềnh mơ hanh hao
Chìm vào bao luyến tiếc
Trong mơ em đã chết
Hồn vẫn đi về anh…
PhốChâuMùamơ,14-12-09
...
Đọc RONG HOANG
"Muôn lá reo.." "phủ mượt ".."lưng đèo"!
"Rong chơi khắp chốn.." thật gieo neo.
Núi cao vực thẳm không hề nản
"...
RONG HOANG
Gió thổi phía hoang, muôn lá reo
Cỏ tơ phủ mượt khắp lưng đèo
Rong chơi khắp chốn cùng mây trắng…
Nắng vàng vẫy gọi bước em theo.
Lướt với…
trập trùng…
núi cheo leo.
Thả lòng theo ngàn tiếng thông reo
Thung dung…
...
Đọc bài TRÁCH
"Trải rộng lòng yêu.." biết trách ai?!
"Gió bận vô xa.." gọi MÂY hoài.
"Đa mang nỗi nhớ.." yêu nhiều thế!
Để "..tình vào.." một giấc "..mơ hoang.."
...
MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ
TRÁCH
Ai biểu trải rộng lòng
yêu hết cả gió trăng
Gió bận vô xa vắng
Trăng khuyết – tròn, rồi tàn
Đưa tình vào trái ngang
Để đa mang nỗi nhớ
Ngấm niềm mơ hoang đàng
Ngỡ ngàng mơ tan vỡ
ngàn mảnh đau đợi chờ Cho bây giờ ngồi trách
Ru tình sao mình ta?
PhốChâuTrách,15-12-09...
Đọc bài Bội ước...chia vui!
"..nhảy vào cuộc đời.." như gió Mây!
"Lại thêm lần nữa.." chẳng ai hay !
" Tim em oặn thắt mơ hình bóng"
"Khát lắm giọt nồng.." nhớ lúc say!
...
Đọc bài SÓT
"Không còn lạnh gì thêm nữa.." đâu!
"Nét xuân lấp ló.." đã bắt đầu.
"..đôi lứa.." nhuộm mầu.." trên cành lá.."
"..ký ức..""ru lòng.." nhớ tình nhau!
...
BỘI ƯỚC
Đừng nhảy vào cuộc đời em
Để thêm lần nữa em lạc lòng
Tim em oặn thắt mơ hình bóng
Quẳng gánh tang bồng mơ gió trăng.
Thổi tình vào em chi anh hỡi?
Đêm mơ màu yêu, mơ bóng ai?
Lại mỗi sớm mai em thức giấc
Khát lắm giọt nồng hương ái ân…
PhốChâu,21-12-09...


Các ý kiến mới nhất