Tôi làm để tôi tồn tại
HỜN
Mai nhé biết có gặp nhau không nữa?
Người quay đi ta trống lạnh đêm nay
Bàng bạc sương buông nỗi nhớ dài
Ta thao thức trắng đêm thành đêm trắng.
Gió hờn nên gió vô xa vắng
Ta cay hờn ta đắng riêng mang
Gom lửa đốt người người chẳng cháy
Lửa tình ta cháy mỗi mình ta.
Nỗi nhớ kia sao mãi về bên đó?
Thân ta sao chẳng gởi được người?
Cầm lòng há vui cùng trời đất?
Ta…
đêm này…
hờn ghen với nỗi nhớ…
...
Màu máu Ti gôn- Thâm Tâm
GIÓ ĐÃ BUỒN
Gió đã buồn chớ nào phải em đâu?
Nửa thổi u mê, nửa thổi sầu
Quần nát đêm đen trong miền khát
Gió đã buồn...
chớ nào phải em đâu!
Tội tình gì mà thổi mãi đêm sâu
Thổi rát cơn mơ thâm quầng mắt
Buông tay vụt mất khối tình đầu
Gào thét được gì…
nửa đời sau?
PhốChâuGióbuồn,11-01-10...
EM HAY NẮNG?
Em hay nắng không biết đã yêu anh từ thuở
ngõ hồng hoang lộng khói phiêu bồng?
Sao tha thiết, sao cháy lòng... nóng bỏng!
Nắng... thả hồn vàng...
...
Đọc bài Đốt
Đốt : Đêm này ngoài ấy có lạnh không ?
"Có lạnh.." mà anh hết lửa rồi !
Chỉ còn chút ấm của thơ thôi
"Đêm sâu.." " nỗi nhớ.." càng thêm giá
"Chăn bông.." xa phủ chẳng kín người
...
Đọc và luận bài thơ Bù nhìn!
"Bù nhìn.." đứng canh ruộng ai ?
"Chim.." quen chẳng đuổi thì sai mất rồi!
"..tay phơ phất.." không dùng lời
".Chỉ đuổi chim " lạ giúp người đỡ lo!...
ĐỐT
Đêm này ngoài ấy có lạnh không?
Chăn bông đây vẫn chẳng ấm lòng
Trăng khuyết lạc loài treo nỗi nhớ
Giận mình sao mắc kiếp long đong.
Đêm sâu rợn người ôm sương giá
Xin người hãy chút nhớ đến ta
Vung tay nhen thử mớ lửa nồng
Thảy mớ ghen hờn đốt mênh mông…
PhốChâu,11-01-10
...
BÙ NHÌN
Chỉ đuổi chim thôi
chẳng làm gì
Ngang tay phơ phất biết mơ chi
Thế rồi ai đến tim vàng nắng
Ánh sợi rơm vàng, gió mê ly.
Hình nhân như muốn cười cả khóc
Xẻ dọc thân rơm, mắt rớm mi
Sao đem sự sống cho đồ nộm?
để bù nhìn mộng...
...
Đọc bài thơ Vội xa
"Thân ta mang .." "giấc mơ hoa.."
"Vội vàng.." nhưng chẳng nhạt nhòa "tình ai.."!
"Buồn trong những giấc.." mộng dài
" Yêu.." nên nhớ mãi một vài.."vuốt ve.."
...
Đọc bài thơ Đừng
"Yêu thì chưa đủ..
đau ...sao cả đời."
"Đừng say.." hãy nói lên lời
"Cùng em những tháng ngày.." dài nhớ nhau!
"Đừng tìm thêm.." nữa người yêu
...
Đọc bài Giọt màu.
"Giọt mầu..' nhỏ vào chén nâu
Nước trong ly nóng không mầu..bốc hơi
...
ĐỪNG
Đừng say anh hỡi đừng say!
Đừng cùng em những tháng ngày mơ hoa
Đừng tìm thêm những xót xa
Nơi ly rượu lạt để mà nhạt môi
Chỉ là hư ảo mà thôi
Mênh mông một bóng xa xôi một bờ
Đừng yêu!
Đừng nhớ!
Đừng chờ!
(Nói đừng mà có bao giờ được đâu?)
Giả vờ sao quẳng cho nhau?
Yêu thì chưa đủ ...
...đau...
sao cả đời?
PhốChâuĐừng,05-01-10...
GIỌT MÀU
GIỌT MÀU
Em Ban Mê
Nước da nâu café
Giọt đê mê
Tươm trào ngọt mật
Cho anh chỉ
Một lần rất thật
Thấm giọt màu
Ngây ngất hương nâu
Giọt giải sầu
Giọt khát cho nhau
Em café
Môi mọng ngọt ngào…
ven phố núi…
dí tình anh…
vào…
… sóng...
Đọc bài thơ Em hay nắng ?
Em cùng nắng "thả hồn vàng..' " ở chốn mênh.." mang.
"Sao..""nóng bỏng.."
" 'cháy lòng..'
...
Đọc bài Nửa ly còn lại...viết tiếp!
" Nửa ly còn lại
cho ai?
...
Đọc bài thơ Rượu nhớ...tâm sự!
" Uống nửa ly " thôi nhớ nhé em
" Người say..""sầu rớt.." lại buồn thêm!
"Chén nhớ.." "gặp nhau.." quên sao được!
"Em buồn.."" uống rượu.." thật không nên.
Mong em nhớ anh đừng uống rượu!
Gặp nhau nhất định anh sẽ ĐỀN!
...
NỬA LY CÒN LẠI
NỬA LY CÒN LẠI
Ừ thì chỉ nửa ly thôi
Sầu tình nhấp thử
Đắng môi? Cháy lòng?
Buồn!
đong thử chén mênh mông
Rượu chia đôi ấy
Không nồng!
Chẳng cay!
Ôi trời!
Rượu lạt!
Tình cay!
...
Nửa ly còn lại
cho ai
hở trời?
PhốChâuRượulạt,05-01-10...
RƯỢU NHỚ
Nhớ người thử uống nửa ly
Gặp nhau ta được những gì hở anh?
Thử quên sao dạ chẳng đành
Tình đơn ấp ủ tan tành khói mây
Giọt sầu rớt xuống đắng cay
Rỏ tràn chén nhớ…
Người say!
Em buồn!
PhốChâuRượunhớ,04-01-10...


Các ý kiến mới nhất