Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài thơ Bạc
"Thành đôi.." mình đã hẹn ước rồi
"Em héo.." lòng anh đâu có vui !!
Ở xa vẫn thấy em "tung tẩy..."
...
Đọc bài thơ Lay lắt
"Giả vờ.." "LAY LẮT.."chút mà thôi
"Đớn đau.." yêu.. nhưng lại mỉm cười
"Ngọt ngào..""cay đắng.." hay "đổi trắc.."
...
ĐỊA ĐÀNG HOANG
Em bỏ tình mình chối cuộc chơi
Chạy trốn nắng mưa…
trốn cuộc đời
Mong tim ngừng đập… không đau nữa!
Để nỗi nhớ tàn trong chơi vơi…
Vườn yêu
hoa rũ… gió tơi bời…
Địa đàng
hoang vắng
không người đợi
Tràn đắng… sầu dâng… lên muôn khơi…
PhốChâuĐịađàng,25-01-10...
BẠC
BẠC
Anh hỡi tình ta đã nhạt rồi
Chỉ hồng trong ký ức mà thôi!
Cuộc chơi nơi đó anh tung tẩy
Em héo khi tình chẳng thành đôi…
Ai làm cho đá bỗng hóa vôi?
Đời phai mục ruỗng ở lưng đồi
Đá khóc tình cay trong bạc trắng
một giọt nước tàn cũng trào sôi…
PhốChâuBạc,26-01-10
...
LẮT LAY
Quá nửa đời người sao còn dại
đánh đổi tim hồng lấy tim phai?
Giả vờ ai đã đem đổi chác?
Man trá… ngọt ngào… đớn đau thay!
Ta trách người, người biết trách ai?
Hay trách gió xa mãi đọa đày?
Dù biết thân lau xô chẳng ngã
nào dám chắc rằng chẳng lắt lay?
PhốChâuLắtlay,24-01-10
...
CHẮT
CHẮT
Ta vo tròn trong xó
Nằm khát thầm men yêu
Ngắm nhìn giọt cô liêu
Thở than lời đắng mật.
Từng bước dài xa khuất
Mây ngàn... trôi… dần trôi
Tình đã dối gian rồi
Bỏ lời yêu rớt vội…
Thôi, đừng tiếc ta chi?
Đứng bên bờ chia ly
vô hồn hay đau thắt?
Có còn giọt nước mắt…
…
chắt...
cho đầy niềm riêng?
PhốChâuThởthan,25-01-10...
Đọc bài thơ Phải lòng
"Phải.."rồi" lòng.." mình giống nhau
"Như cơn gió thổi.." biết đâu bến bờ
"Cuồng phong.." bởi tại nàng Thơ!
"Bão giông.." tình biết bao giờ mới thôi
"Phải lòng .." nên chịu đơn côi
"Mầu yêu lấp lánh.." góc Tròi xa xăm
...
XUÂN CŨNG ĐỢI
XUÂN CŨNG ĐỢI
Phố đã từ lâu không có anh
Hoa vàng vẫn thắm lá vẫn xanh
Nắng vẫn ánh phủ tràn thảm cỏ
Đôi chim kia vẫn hót trên cành.
Phương xa em vẫn chờ anh đó
Gửi tình theo gió mắt long lanh
Hà cớ vì sao xuân cũng đợi
Mang cả hoa vào giấc mộng lành… PhốChâuXuâncũngđợi,22-01-10...
QUÊN
QUÊN
Trời hỡi ta muốn quên tất cả
Quên đời quên mình quên cả ta
Cõi hư vô đó quên tình đó
Xô cõi đời này xa mãi xa…
Bỏ hết quẳng hết những phồn hoa
Tìm đâu để được chút mặn mà
Chỉ nay thôi nhé mai thôi ngóng
Khuất bóng tà
người có yêu ta?
PhốChâuQuên,21-01-10
...
Đọc bài thơ Tình rơi...nhớ biển!!
"Tình.." chẳng.."rơi.." ở ngoài biển khơi
"Tiếng yêu ta.." nghe thật tuyệt vời
...
TÌNH RƠI
TÌNH RƠI
Xin người hỡi một lần dối trá
Một lần thôi nói tiếng yêu ta
Trăng nhạt thếch, sương làn lạt rớt
Cánh vạc đêm tiễn mất chiều tà…
Đêm buồn tàn trông bóng sao sa
mang thảng thốt vỡ thành bụi đá
Một chiếc lá buông thôi cũng ngỡ
Tình rơi… tình rơi… nơi bao la…
PhốChâuTìnhrơi,22-01-10...
Đọc bài thơ rất hay :Không phải em...
Không.." nhấp nhô.."
sao gọi là biết khổ ?
Không .."cơn mưa.."
...
KHÔNG PHẢI EM
KHÔNG PHẢI EM
Không thổi
sao gọi là ngọn gió
Không rơi
sao lại gọi cơn mưa
Không nhấp nhô
sao thành con sóng
Không bạc đầu
...
... PHẢI LÒNG
… PHẢI LÒNG
Như cơn gió thổi vào tim trống
Xô xoáy lòng bởi trận cuồng phong
Em xao động anh sao thành băng giá?
Ai phải lòng ai, ai biết không?
Ai khiến tình em thành bão giông?
mà không xua bão ở trong lòng?
Để nắng óng màu yêu lấp lánh
Em quá nồng nàn...
nên...
...
Đọc bài Đá lặng
"Đá.." nặng trong hồn đang đứng lặng!
"Chẳng rời xa.." đồi, núi, suối...trăng!
Bao cái đẹp, thì thầm " nghe gió hát.."
...
Đọc bài thơ Mùa chờ
Thôi nhé.."một mình.." đứng thành đôi
"Hàng cây quen.." nói chẳng thành lời
Hoa chưa tàn úa sao đã vậy?
"Có một mùa chờ.." ta thành đôi!!!
...
MÙA CHỜ
MÙA CHỜ
Giữa cơn mưa... thèm chút ngọt môi?
Từng giọt... từng giọt... vỡ tan rồi!
Cúi đầu hàng cây dài im lặng
Mặn đắng lòng trong cõi đơn côi…
Một mình... một mình... một mình thôi…
Hàng cây quen một bóng lạc loài
Lá rớt tả tơi, hoa tàn úa
Có một mùa chờ đang lặng trôi...
(xin phép Tiến Sỹ lấy lời đáp thơ ghép thành thơ nhé, cảm ơn Phan Thanh Tân nữa đã cho tôi có ý này)
PhốChâuMùachờ,18-01-10...
ĐÁ LẶNG
Thà như đá trông xanh lên mắt lá
rơi đưa mình về cội chẳng rời xa
Thà như đá lặng im nghe gió hát
lời xạc xào khua rát mênh mông…
Thà như đá chẳng phải chờ trông
Không phải ngóng mỗi chiều tàn… đêm trống…
Thà như đá lặng im nghe nắng khóc
rưng rưng bồng những giọt lệ vàng hanh
Thà như đá xem trăng sáng đêm thanh
Bao nhiêu sao nháy màu lấp lánh
suốt đêm trường tìm giấc mộng lành
Thà như đá chết bên biển...


Các ý kiến mới nhất