- Nguyễn Thị Quyến
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 24/01/2010
Số lượt xem: 191
 
XUÂN CŨNG ĐỢI
XUÂN CŨNG ĐỢI
Phố đã từ lâu không có anh
Hoa vàng vẫn thắm lá vẫn xanh
Nắng vẫn ánh phủ tràn thảm cỏ
Đôi chim kia vẫn hót trên cành.
Phương xa em vẫn chờ anh đó
Gửi tình theo gió mắt long lanh
Hà cớ vì sao xuân cũng đợi
Mang cả hoa vào giấc mộng lành…
PhốChâuXuâncũngđợi,22-01-10Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 24/01/2010
Số lượt xem: 191
Số lượt thích:
0 người
0 khách và 2 thành viên
- QUÊN (23/01/10)
- Đọc bài thơ Tình rơi...nhớ biển!! (23/01/10)
- TÌNH RƠI (23/01/10)
- Đọc bài thơ rất hay :Không phải em... (22/01/10)
- KHÔNG PHẢI EM (22/01/10)
Các ý kiến mới nhất