Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 06:16 29/01/2010
Số lượt xem: 167
Đọc bài thơ Bạc
"Thành đôi.." mình đã hẹn ước rồi
"Em héo.." lòng anh đâu có vui !!
Ở xa vẫn thấy em "tung tẩy..."
"Chỉ hồng..." anh trao riêng em thôi!!
**
"Quả cau nho nhỏ lá trầu hôi.."*
Làm thắm môi son đẹp nụ cười
"Hóa vôi..." làm cho đời thêm đẹp
"Trào sôi..." tình tựa như "NÚI ĐÔI..."
* Thơ Hồ Xuân Hương
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 06:16 29/01/2010
Số lượt xem: 167
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Lay lắt (29/01/10)
- ĐỊA ĐÀNG HOANG (27/01/10)
- BẠC (27/01/10)
- LẮT LAY (26/01/10)
- CHẮT (25/01/10)
Em đâu tung tẩy, mà vùng vẫy
Xô lòng oặn thắt với em đây
Xuân chưa kịp đến mà đã héo
Nhựa tình nào đâu biết vơi đầy?