Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:01 27/01/2010
Số lượt xem: 153
BẠC
BẠC
Anh hỡi tình ta đã nhạt rồi
Chỉ hồng trong ký ức mà thôi!
Cuộc chơi nơi đó anh tung tẩy
Em héo khi tình chẳng thành đôi…
Ai làm cho đá bỗng hóa vôi?
Đời phai mục ruỗng ở lưng đồi
Đá khóc tình cay trong bạc trắng
một giọt nước tàn cũng trào sôi…
PhốChâuBạc,26-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:01 27/01/2010
Số lượt xem: 153
Số lượt thích:
0 người
 
- LẮT LAY (26/01/10)
- CHẮT (25/01/10)
- Đọc bài thơ Phải lòng (24/01/10)
- XUÂN CŨNG ĐỢI (24/01/10)
- QUÊN (23/01/10)
Các ý kiến mới nhất