Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 06:34 21/01/2010
Số lượt xem: 138
Đọc bài thơ Mùa chờ
Thôi nhé.."một mình.." đứng thành đôi
"Hàng cây quen.." nói chẳng thành lời
Hoa chưa tàn úa sao đã vậy?
"Có một mùa chờ.." ta thành đôi!!!
**
Thôi nhé em ...chớ đứng một mình.
Từ xa ai cũng thấy em xinh
"Cõi đơn côi.."" lặng.." chờ anh tới
"..một mùa chờ.." xuân đợi chúng mình !!!!
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 06:34 21/01/2010
Số lượt xem: 138
Số lượt thích:
0 người
 
- MÙA CHỜ (20/01/10)
- ĐÁ LẶNG (20/01/10)
- Đọc bài thơ Gửi lai (20/01/10)
- Đọc bài thơ Mùa yêu... (20/01/10)
- Đọc bài thơ Với em..là vô nghĩa (19/01/10)
Các ý kiến mới nhất