Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:26 20/01/2010
Số lượt xem: 533
ĐÁ LẶNG
Thà như đá trông xanh lên mắt lá
rơi đưa mình về cội chẳng rời xa
Thà như đá lặng im nghe gió hát
lời xạc xào khua rát mênh mông…
Thà như đá chẳng phải chờ trông
Không phải ngóng mỗi chiều tàn… đêm trống…
Thà như đá lặng im nghe nắng khóc
rưng rưng bồng những giọt lệ vàng hanh
Thà như đá xem trăng sáng đêm thanh
Bao nhiêu sao nháy màu lấp lánh
suốt đêm trường tìm giấc mộng lành
Thà như đá chết bên biển lạnh
lênh đênh giành lại cánh sóng lòng…
Thà như đá nằm trơ phơi cát nóng
rang cơn nồng sa mạc bỏng tình khô
Thà như đá nằm yên chờ cỏ úa
yêu đến tàn lụi cả mùa xanh…
Thà như đá lặng đứng ở tim anh
Khối tình si nỡ đánh rớt…
… sao đành?
PhốChâuĐá,18-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:26 20/01/2010
Số lượt xem: 533
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Gửi lai (20/01/10)
- Đọc bài thơ Mùa yêu... (20/01/10)
- Đọc bài thơ Với em..là vô nghĩa (19/01/10)
- GỬI LẠI (19/01/10)
- VỚI EM... LÀ VÔ NGHĨA (18/01/10)
Chào ngày mới hạnh phúc:
2 khách và 3 thành viên
Chào Chi:
5 khách và 2 thành viên
Chào anh:
2 khách và 2 thành viên
Chào:
2 khách và 2 thành viên
với đêm sâu tìm giấc mộng lành