Tôi làm để tôi tồn tại
NHẮN
NHẮN
Chim ngàn chấp chới ở chân mây
Lời gió buồn than thở đâu đây
Sương cay hơi khói mờ buông lối
Bóng tà dần xa mấy hàng cây…
Cánh cò chiều như thể buồn lây...
vô định phương sầu bóng thảng bay...
Mà nhắn gửi chi về nơi ấy
chiều vơi...
sao nỗi nhớ...
lại đầy?
PhốChâuNhắn,30-01-10...
GỌI !
ĐÔNG thương nhớ gọi XUÂN
Tình ĐÔNG thật đong đầy
ĐÔNG thấy mình có lỗi:
Vì giá lạnh lòng em.
Lòng XUÂN thương nhớ bạn
Mang hơi ấm cho đời
Cây đâm chồi nẩy lộc
Cho HẠ luôn nhớ mong.
XUÂN tạm biệt chị ĐÔNG
Gọi anh chàng HẠ tới
Ôi anh HẠ nóng thật !
Đành cầu cứu chị THU.
Nè đừng chê HẠ nóng,
Chú Ve kết HẠ rồi
HẠ không buồn nữa đâu
Có Ve luôn gọi HẠ
Ve gọi mãi THU sang
Cúc xoè cánh tay...
Đọc bài thơ Lời tình...
Đọc "lời tình..." thấy mà yêu
"Ngút ngàn.." xanh mãi bao điều ước ao
"Lời tình..." như nắng chiếu vào
"Cúc vàng cười..." nụ với bao nhiêu tình
"Đắm..""say..." yêu đâu một mình
"Nhuộm mầu em..." chỉ "lời tình.." của ANH !!!!
Ch.Q.Thứ...
NGUYỆT KHÁT
NGUYỆT KHÁT
Đêm buông…
giữa bao la bát ngát…
Mây nhường
phô bóng
một vầng loan
Trăng soi đáy nước hay nguyệt khát
Vục cả vầng…
vung tóe…
...
LỜI TÌNH
Lời tình yêu như lá
Cất giọng xanh ngút ngàn
Lời tình yêu như nắng
Cúc vàng cười giòn tan…
Lời tình xuân hát vang
Lộc tràn, hoa say đắm...
Lời tình anh muôn thắm
Âm thầm...
nhuộm màu em...
PhốChâuLờitình,30-01-10...
Đọc bài thơ Mắt lá
"Mắt lá..." như là .."ánh tràn xanh..."
"Thắm bạt ngàn..." chở che giá lạnh
Sự.."đa đoan.." tạc vào "..hình mắt.."
Để cho đời...mãi..."khúc tình xanh..."
**
Ôi !! mắt ai cũng mang hình lá
Gieo.." mơ hồ.." lẵng đãng.. du ta
"Ánh trăng non..." sao thân thiết quá
"Mắt yêu..." gọi nhớ ..."khúc tình..." xa
...
TRĂNG XA
TRĂNG XA
Lại một mình...
mơ giấc xa xôi...
Nhà ai khuất mất mấy ngọn đồi
Muốn đến thăm ai e ngớ ngẩn!
Lần lữa qua ngày thôi lại thôi…
Có phải vì chờ lạt màu môi?
Gẫm mình gẫm họ nào xứng đôi
Đêm côi đã lạnh càng thêm giá
Trăng xa...
...
Đọc bài thơ Cỏ cười
Tại sao cỏ lại cười
"Tơ vò.." ở một nơi
"Miền xa .." đang chờ đợi
"Giờn..""trên cỏ.." để vui...!
Tại sao cỏ lại cười
Lại "ngu ngơ.." vờ hỏi
"Nhớ người ta.." quá rôi!!
Cỏ ơi....
làm gì để CỎ VUI !!!
Ch.Q.Thư...
CỎ CƯỜI
Ta âm thầm trên cỏ
Tơ vò một miền xa
Chiều nghiêng
gió là đà…
thổi cây rồi giỡn lá…
Xuân sao còn đông giá
Lạnh lùng cắt thịt da
Cỏ cười ngu ngơ hỏi
Hay là nhớ người ta?
PhốChâuCỏcười,31-01-10...
MẮT LÁ
Lá ơi lá mang chi hình mắt?
long lanh ánh sắc lộng ngàn xanh
Hoan ca với bao la ngăn ngắt
vút khúc tình thanh thắm bạt ngàn.
Mắt lá hay là mắt đa đoan?
Mơ màng gieo tơ góc lầu hoang
Kìa ánh trăng non vừa lố dạng
Mắt yêu thả ánh lá nồng nàn...
PhốChâuMắtlá,30-01-10...
Đọc bài thơ Chắt...
"Men yêu.." chắt" ..để dành
"Than thở.." khi giá lạnh
"Ngắm nhìn.." lúc "cô liêu.."
Men tình "chắt.." để yêu
"Mây ngàn..trôi.." để nhớ
...
GỌI
GỌI
Có ai đó gọi ta đứng lại
Hãy dừng đi đừng mãi tơ vương
Tìm kiếm gì một chút yêu thương
Quanh vườn nhớ nát ràu cỏ đợi…
Tình yêu kia khuất xa tầm với
Kỷ niệm thành ký ức chơi vơi
Ừ thì thôi quá nửa cuộc đời
Gọi mời gì hoa đã tả tơi…
PhốChâuGọi,22-01-2010...
PHAI
PHAI
Chợ hoa chẳng muốn mua hoa
Tìm mua…
một chút…
nắng xa...
...
XUÂN LẠNH
Lạnh lùng đêm xuân cũng như đông
Gió đâu thổi mãi ở trong lòng?
Tên người ta gọi đêm không mộng
Chấp chới… vẫy vùng…
không…
vẫn…
không…
PhốChâuXuânlạnh,25-01-10...
Đọc bài thơ Địa đàng hoang
"Địa đàng hoang..." "vắng..." có anh đây.!
"Chạy chốn..." làm sao khỏi chốn này.
"Tim.." không.."ngừng đập ....không đau nữa.."
...


Các ý kiến mới nhất