Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:22 29/01/2010
Số lượt xem: 416
GỌI
GỌI
Có ai đó gọi ta đứng lại
Hãy dừng đi đừng mãi tơ vương
Tìm kiếm gì một chút yêu thương
Quanh vườn nhớ nát ràu cỏ đợi…
Tình yêu kia khuất xa tầm với
Kỷ niệm thành ký ức chơi vơi
Ừ thì thôi quá nửa cuộc đời
Gọi mời gì hoa đã tả tơi…
PhốChâuGọi,22-01-2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:22 29/01/2010
Số lượt xem: 416
Số lượt thích:
0 người
- PHAI (29/01/10)
- XUÂN LẠNH (29/01/10)
- Đọc bài thơ Địa đàng hoang (29/01/10)
- Đọc bài thơ Bạc (29/01/10)
- Đọc bài thơ Lay lắt (29/01/10)
nh yêu kia khuất xa tầm với
Kỷ niệm thành ký ức chơi vơi
Ừ thì thôi quá nửa cuộc đời
Gọi mời gì hoa đã tả tơi…
Những người bạn:
1 khách và 3 thành viên
Xin chào
2 khách và 3 thành viên