Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:32 31/01/2010
Số lượt xem: 404
MẮT LÁ
Lá ơi lá mang chi hình mắt?
long lanh ánh sắc lộng ngàn xanh
Hoan ca với bao la ngăn ngắt
vút khúc tình thanh thắm bạt ngàn.
Mắt lá hay là mắt đa đoan?
Mơ màng gieo tơ góc lầu hoang
Kìa ánh trăng non vừa lố dạng
Mắt yêu thả ánh lá nồng nàn...
PhốChâuMắtlá,30-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:32 31/01/2010
Số lượt xem: 404
Số lượt thích:
0 người
- Xuân chờ (31/01/10)
- Đọc bài thơ Chắt... (30/01/10)
- Nhà Nhiếp (29/01/10)
- GỌI (29/01/10)
- PHAI (29/01/10)
Mắt em là mắt lá
Thả ánh trăng nồng nàn...
Mắt lá hay là mắt đa đoan?
Câu này làm cho mắt lá phải chịu nhiều khổ đau dài dài rồi.
5 khách và 3 thành viênỪ, mắt lá mơ màng
Ngắm trăng vàng lầu hoang
Vương mang tìm bóng nhớ
lỡ làng vầng nguyệt tan...