Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:11 05/02/2010
Số lượt xem: 959
NHẮN
NHẮN
Chim ngàn chấp chới ở chân mây
Lời gió buồn than thở đâu đây
Sương cay hơi khói mờ buông lối
Bóng tà dần xa mấy hàng cây…
Cánh cò chiều như thể buồn lây...
vô định phương sầu bóng thảng bay...
Mà nhắn gửi chi về nơi ấy
chiều vơi...
sao nỗi nhớ...
lại đầy?
PhốChâuNhắn,30-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:11 05/02/2010
Số lượt xem: 959
Số lượt thích:
0 người
- GỌI ! (05/02/10)
- Đọc bài thơ Lời tình... (04/02/10)
- NGUYỆT KHÁT (03/02/10)
- LỜI TÌNH (03/02/10)
- Đọc bài thơ Mắt lá (02/02/10)
Đọc thơ hôm nay nhé!
1 khách và 3 thành viên
chiều thì vơi...
sao nỗi nhớ...
lại đầy?
Chiều buồn len lén tâm tư ...
Xin chào nhà thơ phố núi. Xin gởi lời chúc:
Chuẩn bị hết năm con trâu, mọi vất vả, nặng nhọc sẽ qua mau.
Mạnh mẽ, sức khỏe rồi cũng đến. Gia đình sung túc mãi bền lâu!
Xin chào:
3 khách và 3 thành viên
Thật vui được chào đón mọi người:
3 khách và 5 thành viên
Năm mới, chúc cô Vân Thy luôn vui vẻ và có thêm nhiều những bài thơ tuyệt vời!