Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài thơ Mắt lá
"Mắt lá..." như là .."ánh tràn xanh..."
"Thắm bạt ngàn..." chở che giá lạnh
Sự.."đa đoan.." tạc vào "..hình mắt.."
Để cho đời...mãi..."khúc tình xanh..."
**
Ôi !! mắt ai cũng mang hình lá
Gieo.." mơ hồ.." lẵng đãng.. du ta
"Ánh trăng non..." sao thân thiết quá
"Mắt yêu..." gọi nhớ ..."khúc tình..." xa
Ch.Q.Thứ
1. Vân thy ra đề tiếp :
Mắt lá mơ hồ bóng hình ai
Trăng non lả lơi bóng ngả dài
Có phải đợi ai đâu mà ngóng
Trăng mờ xanh mắt lá tàn phai..
1Không người ngóng trong mùa đông thì ở phương Bắc ...
"Ai đâu mà ngóng.." lúc đông qua
"Bóng ai .." tha thướt dưới trăng tà
"Mờ xanh mắt lá..." làn mây trắng
Vẽ một đường môi...hình ai...nơi xa!!
2. Thy ...chẳng thấy "chính nhân, quân tử " ..đâu cả..:
Mắt lá mơ màng mãi nơi đây
Cõi tình trống trải có ai hay
Chính nhân quân tử rằng đâu thấy
Chỉ bóng trăng côi v[í đêm nay..
2. Chính nhân...chắc đã tử..chỉ còn một người..
"Mắt lá mơ màng.." giống dáng Mây
"Trăng.." đêm vẫn chiếu sáng nơi này.
"Chính nhân.." đã.."tử.." tìm sao thấy
Chỉ còn em và anh......CÙNG SAY !!!
3. Hình như Mây ...sắp bay...!!
Nực cười cho sự thế đổi thay
Chính nhân quân tử...tìm không thấy
Mát lá tìm chí phải mơ màng
Suy cho cùng ta cũng chỉ...CỎ CÂY
3 Không thể rút lui được...
"Mắt lá..." sẽ về với .."cỏ cây.."
"Chính nhân, quân tử..." nhớ hao gầy !!
Chỉ mong Mây trắng " mơ màng ngóng..."
Ai cũng về ...dứng xếp hàng.....
Ngay...
CHỜ...!!!
Chu Quang Thứ @ 18:17 02/02/2010
Số lượt xem: 350
- TRĂNG XA (02/02/10)
- Đọc bài thơ Cỏ cười (01/02/10)
- XIN (01/02/10)
- CỎ CƯỜI (31/01/10)
- MẮT LÁ (31/01/10)
Mắt lá mơ hồ bóng hình ai
Trăng non lả lơi bóng ngả dài
Có phải đợi ai đâu mà ngóng
Trông mờ xanh mắt lá tàn phai...
Mắt lá mơ màng mãi nơi đây
Cõi tình trống trải có ai hay
Chính nhân quân tử rày đâu thấy
Chỉ bóng trăng côi với đêm này…
Nực cười cho sự thế đổi thay
Chính nhân quân tử tìm không thấy
Mắt lá tìm chi phải mơ màng
Suy cho cùng ta cũng chỉ... cỏ cây
Trời ơi sai ý của T rồi:
" Mắt lá tìm chi phải mơ màng"
Trời, 360 độ!
"Mới đó mà người đã đổi thay
rằng là quân tử chẳng thấy đây
mắt lá mong chi mà chờ mãi
nên suốt đời chỉ kiếp cỏ cây ..."