Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài NHẶT..
"Khom mình..." Em "nhặt.."..."hoàng hôn"
"Cỏ gầy..""tê tái.."..vẫn còn "nhớ em.."
Nỗi niềm riêng..." buổi đầu đêm.."
"Trêu đùa sột soạt.." "toạc.." thêm .."mảng chờ.."
"Sương rớt sầu.." dành cho thơ
"Hôn tình..""trống hoác.." bây giờ còn không?
Bâng khuâng đơi .." mảng chờ mong.."
" NHẶT" gì...
NỒNG XA
Ngày anh vắng,
nắng thôi xanh
Miền yêu trôi,
níu sao đành!
Gói mộng lành mơ để dành
Nhuộm vàng hanh bao kỷ niệm
Rồi đêm...
thêm...
dấu yêu xa
Nghe thương lạ hòa tim nóng
...
Từ quen anh tim hóa mênh mông...
Từ yêu anh tim bỗng nồng theo bước chờ…
PhốChâuNồng xa,11-12-09...
NHẶT
Khom mình trước hoàng hôn
Em nhặt ít nắng vàng còn sót lại
Cỏ gầy tê tái buổi đầu đêm
Sương rớt sầu
để
nỗi nhớ em thêm
quay quắt tím lòng cô liêu trống hoác
Gió...
vô tình
trêu đùa sột soạt
Rách toạc
chiếc hôn tình
xé toác...
KHÓI
Một ngày không nhận hương anh
Tàn đêm giấc ngủ chẳng thành
Nửa mảnh tình riêng
tan mất
Nửa hồn thoáng vụt
mong manh...
Khói tình sợi tơ mỏng mảnh
Chưa kịp với đã tan nhanh
Thôi đành buồn thiu đếm lá
Bao bóng tình nhân...
dần qua…
PhốChâuKhói,24-11-09...
Đọc và viết tiếp LẠC ĐÔNG
Tối đồi cao lấp lánh ánh đèn xa.
Đúng .."hướng.." tình,
không ".. bàng hoàng.." ép ""...vào trong tim,..."
...
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
Lời nói tâm tình...
LẠC ĐÔNG
Sáng
Núi mờ sương
Tim
xa
lạc hướng
Bước
tình
đường hoang
Bàng hoàng
ngõ mộng
Ép buồn vào trong
Tim đông chết lặng
Nghẹn
đắng niềm riêng…...
Đọc bài TRUNG DU CA
"Anh ước một lần em đến thăm"
Sông Đà, núi Tản đó quê Anh!
"Ngàn dâu muôn thắm.." chờ em tới!
"Mắt biếc.." ai gieo một cõi tình.!
...
TRUNG DU CA
Trung du đồng lúa rờn xanh thẳm
Anh ước một lần em đến thăm
Tơ tình ươm vàng màu say đắm
Ngàn dâu muôn thắm những nong tằm.
Mắt biếc trải tình lên muôn dặm
Đất thầm ươm mầm những ước ao
Yêu sao tình tứ nồng tay nắm
Quăng dao anh cắm một ân tình!
PhốChâu,yêuTrungdu01-12-09...
Đọc bài HƯƠNG CUỐI
Buổi sáng sương tơ nhú má hồng
Trưa thì phơn phớt cánh hồng nhung
Chiều phai "HƯƠNG CUỐI..." sao đành chịu ?
"Kiêu hãnh"..ai " chiều .." "Em đến cùng.."?
...
HƯƠNG CUỐI
HƯƠNG CUỐI
Em đến cùng người trong hương cuối
Thoáng bùi ngùi một mớ hồng phai
Ban mai đánh mất niềm kiêu hãnh
Còn chút chiều thôi…
tắt không đành…
Nên phút cuối chiều kia cố ánh
Mây ngàn lành lạnh những bâng khuâng
Quay lưng sao bước chân còn níu?
Ráng đỏ quét ngang một vệt chiều!
PhốChâuHươngcuối,04-12-09...
Đọc bài NỢ CƯƠI ...và viết tiếp..nợ cười!
"NỢ CƯỜI"...đọc thật là hay!
"Em chờ nhặt mảnh.." trăng gày từng đêm
"Mây xa.." anh chắc là EM!
" Nắng lên.." để thấy màn đêm đã tàn
...
NỢ CƯỜI
Mỗi ngày mỗi đợi mỗi chờ
Mây xa... sao tắt... trăng mờ... mỏi trông
Nắng lên có ấm cõi lòng?
Yêu
anh không nói bên song mưa buồn.
…
Em chờ nhặt mảnh trăng suông
Cho đêm đen quánh sương buồn bủa giăng
Được thua, còn mất bao lần
Môi đau
cười
món nợ trần
đắng cay…
PhốChâuNợcười,03-12-09...
NGẪU HỨNG VỚI MẮT NHỚ
SAO LẠI LÀ... THƯƠNG TRONG MẮT NHỚ?
VÌ BỞI... BÓNG HÌNH CỨ MÃI XA!
TÌNH TRÓT TRAO CHO NÊN NGÀN CƠN XÓT
ANH NƠI ĐÂU?... EM MÃI NGÓNG CHỜ?
EM MONG... NÍN LẶNG... TÌNH ĐƠN CHIẾC
CỨ NHƯ... TÌNH VỠ NÁT TÂM CAN
MÃI TRÔNG MÃI NGÓNG TÌNH CÔ ĐỘC
CHỜ TRÔNG MỘT ÁNH MẮT NHỚ... CHỜ......
Đọc MẮT NHỚ
"Mắt nhớ..." ai trong cuộc trao duyên
"Ngàn cơn xót mãi..." con thuyền xa xăm!
"Thương trong.." "nín lặng..." "trái tim..."
"Hình xa.." bóng lớn cánh chim bay về
...
Đọc bài NHẤP..
"NHẤP.." nhô sóng biển buổi chiều
Nhẹ buông cái nhớ "sao yêu" sóng hoài!
"Lệ tình sầu giọt.." của ai?
"Giày...
MẮT NHỚ
Thương trong mắt nhớ
ngàn cơn xót
Mãi bóng hình xa
trót trao tình
Cái mong nín lặng
làm em cứ
Đau tức ran...
từ...
nơi trái tim...
PhốChâuMắtnhớ,30-11-09...
NHẤP
Từ hai đầu của khoảng cách
Tôi,
anh
dốc cạn đáy lòng
Giày vò nát khoảng chờ mong
Tiếng yêu không dám,
nỗi buồn chưa đi
Lệ tình sầu giọt tràn ly
Nhấp đi anh
để biết
vì sao yêu!
PhốChâuNhấp,02-12-09...


Các ý kiến mới nhất