Tôi làm để tôi tồn tại
THƠ HÃY LÀ THƠ
Huỳnh Gia
Khi hồn thơ hóa đá
Tê lạnh trái tim Ta
Chực đóng băng tất cả
Ta còn chi để mà ...
Khi hồn thơ hóa nước
Sông có bình yên trôi ?
Những gì xưa có được
Ta giấu đáy cuộc đời .
Khi hồn thơ hóa gió
Lá thu buồn như mây
Trải thảm sầu trước ngõ
Khô héo suốt mùa dài
Khi hồn thơ hóa lửa
Trái tim bừng tin yêu ?
Ta hồn nhiên mở cửa
Đón hạt nắng cuối chiều
Thơ xin...
Đọc XÓT
"Xót tình vừa chớm.." xót làm chi?
"Con tim em.." gét bỏ tình đi!
"Hố sâu"" dắng nghét.."" tình rơi đáy"!
"Vớt.."" khói"" cuộn trào.."XÓT" làm gì?
...
NÍU?
Gió đông vây lấy thân gầy
Cô đơn quạnh quẽ vui vầy còn đâu
Chút tình xưa đã phai màu
Sao còn dan díu chi nhau hỡi người?
Anh còn vướng chút tâm tư
Yêu em sao nỡ chối từ tình em
Còn đâu những lúc say mèm
Trong men tình dại môi mềm môi ai
Còn đâu những lúc ngất ngây
Còn đâu những lúc đong đầy lời yêu...
MỘT TÍ ...XÓT!
"
Đúng là… cuộn trào khói tình cay
" "
vừa chớm… đã vội tàn! thật xót xa!
" "
tình yêu là thế! đã ko yêu thì ko gì nhưng một khi ...nên tim em giờ vẫn rạo rực mà lại không thể !?
" "
thật xót cái nhớ nao lòng đêm thức trắng
" "
xót tình vừa chớm đã tàn mau!
" "
ko gì có thể đau hơn nữa!!!
" "
ko gì có thể xót hơn thế!!!
" "
một nỗi nhớ khôn nguôi…!!!
" "
khi con tim cuồn cuộn… nỗi lòng …mà lại ko thể...
XÓT
Đã không còn chút nhớ em sao?
Con tim em giờ vẫn dạt dào!
Cái nhớ nao lòng đêm thức trắng
Xót tình vừa chớm vội tàn mau.
Đắng nghét vị tình không ân ái
Cố vớt tình rơi đáy hố sâu
Người cố rời xa vì muốn lặng
Em khói tình cay mãi cuộn trào...
PhốChâuXóttình,24-11-09
...
HƯƠNG VẮNG
Cánh đêm
không cất
mà
buông
Tiếng đêm không nói mà luồn lời khuya
Yêu nào ai muốn chia lìa
Cố ngăn mà mắt đầm đìa nào hay
Rượu sầu
không nhấp
mà say
Đêm trường,
hương vắng,
men cay,
tình buồn!
-------------------------
PhốChâuHươngvắng,27-11-09...
MẮT SẮC
Thẳm hồ trong veo bóng trời xa
Lóng lánh
vỡ tóe...
những giọt ngà...
Anh
ngang qua
bồi hồi
đến lạ...
Nhận
cái lườm
cháy sém thịt da...
PhốChâuMắtsắc,28-11-09...
ẢO CẦU
Em thật lòng
Người cho là ảo ảnh
Nhưng bảy sắc cầu vồng đẹp phải không anh!
Đó là những sắc màu không thể để dành nên mất đi đành ngậm ngùi nuối tiếc
Xa anh rồi biền biệt một đường cung
Đưa nỗi nhớ chập chùng
Vào tận cùng sâu thẳm một miền mưa…….
PhốChâuẢocầu,25-11-09...
Chùm thơ tặng Thy. (Đêm ngủ ở nhà bạn ... )
"
Đêm ngủ ở nhà bạn
"
Vợ chồng không ngủ ăn cùng,
Nhưng mà họ vẫn sống chung một nhà.
Thương cho Mèo-Cún nhà ta,
Gia chủ ngăn nhà, đi lại khó khăn,
Quen rồi ơi những bước chân,
Hồn nhiên chạy nhảy, tung tăng giữa đời.
Đêm khuya vào giấc ngủ rồi,
Tiếng Mèo cào vách làm tôi bực mình.
...
Đọc bài HẾT NƠ!
"NỢ" thì phải trả mà em
Anh luôn luôn sợ mấy đêm trả hoài!
"Bên rèm.." em đang nhớ ai?
...
TRO ĐÔNG
Đông mang hơi lạnh buông theo gió
Bóng nắng xơ gầy bước co ro
Hồn chiều đông giá sầu tê tái
Đâu đó xa chao ít cánh cò
Ai mang tàn lửa tình qua đó
Rải khắp đông này những vụn tro
Bâng khuâng thu mảnh tình vụn vỡ
Đau không gỡ được khúc tơ vò!
PhốChâuTrođông,23-11-09...
HẾT NỢ?
Mình hết nợ nhau rồi phải không?
Nên mới xui anh nói với em những lời cắt lòng như thế!
Anh nói rằng anh không thể
Nhưng anh có dám chắc rằng chúng ta chẳng có gì để vướng bận về nhau?
có dám bảo là anh không đau?
Còn em thì đau sao như xé!
Em không chịu nổi sự đơn lẻ
Vậy mà cái buồn tẻ vẫn đeo bám lấy em
Đêm
Bên rèm
Sao rụng
Nỗi nhớ vẫn nghìn trùng
Hun hút đổ vào đau
Em biết...
VỘI XA
Vội vàng yêu rồi vội vàng xa
Tình chưa đủ thắm đã nhạt nhòa
Ta trách thân ta mang phận hẩm
Đơn buồn trong những giấc mơ hoa.
Tình côi đau đớn làm sao xóa?
Tô điểm làm gì nữa làn da?
Ai yêu ai ngắm ai ve vuốt?
Chiều tàn thoáng vội bóng chim qua…
PhốChâuvộixa,24-11-09
...
TÌNH ĐÔNG
Tím hết rồi cả nỗi chờ mong
Nghe như muối xát ở trong lòng
Tình em người chối từ cay đắng
Hẹn ước hôm nào có còn không?
Em giờ buồn hơn gió mùa đông
Gỡ tay người vứt hết mặn nồng
Gió như dao cứa vào tim vắng
Lạnh đến ghê người giữa mênh mông…
PhốChâuTìnhđông,23-11-09...
NHỚ THẦY
Rêu phong trường cũ nhòa năm tháng
Lớp học còn đây những dãy bàn
Em thơ vẫn đến chờ học chữ
Con đường phía trước mở thênh thang...
Nhớ thầy con về bên thềm nắng
Lời người còn đó vẳng âm vang
Bóng xưa vẫn ngời nơi bục giảng
Bảng đen phấn trắng chuyển lời vàng.
PhốChâuNhớThầy,21-11-09...
KHOẢNG CHỜ
Không đủ rộng
để có thể mình xa nhau
Không đủ hẹp
để có thể kề bên nhau
Tôi và anh
không thể xa, chẳng thể gần
Chỉ có thể ngắm nhau từ hai bờ thương nhớ
Từng phút từng giờ,
chờ,
khao khát,
yêu đương...
Hương ái ân dẫn đường vào lối mộng
Chút tình nồng...
mong thỏa...
...
Đọc khoảng chờ...
" Khoảng chờ... từng phút, từng giò..."
" Khát khao..".." rộng, hẹp"...vẫn chờ đợi nhau
THỜI GIAN không tính được đâu!
...
Đọc Đông chờ
"Đông chờ" nhé XUÂN đến bây giò!
"Trời uơm mầm nhớ.." ĐÂT ngẩn ngơ!
"Dáng mại tựa cửa..." chờ XUÂN tới
ĐÀO HOA một nhánh ..vẫn .." bơ vơ!"
"Ai đong đếm được bao nỗi nhớ"!
Để ĐÔNG này hẹn mãi XUÂN...


Các ý kiến mới nhất