Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Phạm Bá Phương @ 15:10 01/12/2009
Số lượt xem: 780
 
MỘT TÍ ...XÓT!
Đúng là… cuộn trào khói tình cay
vừa chớm… đã vội tàn! thật xót xa!
tình yêu là thế! đã ko yêu thì ko gì nhưng một khi ...nên tim em giờ vẫn rạo rực mà lại không thể !?
thật xót cái nhớ nao lòng đêm thức trắng
xót tình vừa chớm đã tàn mau!
ko gì có thể đau hơn nữa!!!
ko gì có thể xót hơn thế!!!
một nỗi nhớ khôn nguôi…!!!
khi con tim cuồn cuộn… nỗi lòng …mà lại ko thể giải bày cho vơi bớt niềm đau!
…
…cho nên vị đắng cứ ngậm mãi!
…
tình sâu nơi đáy hố tâm can ko thể nào vớt lên được!!
…cho nên cứ fải lặng câm ..!!!
muốn tuôn ra mà cứ fải ngậm!
muốn giải bày mà cứ fải câm!
muốn rời xa nhưng lại lặng đứng cho nên…!!!
…
thật xót xa...tình cay cứ mãi cuộn trào…
không còn chút nhớ em sao…!?!?
không còn chút...nhớ em sao…!?!?
Phạm Bá Phương @ 15:10 01/12/2009
Số lượt xem: 780
Số lượt thích:
0 người
Trời ơi dữ hôn, năn nỉ mãi mới được thế này đấy!
3 khách và 2 thành viên
- Huỳnh Thị Vân Thy
- Phạm Bá Phương
Trời.....
Thành viên mới chúc cô vui và hạnh phúc!
Trời.....
4 khách và 2 thành viên
- Đặng Hoa Mai
- Huỳnh Thị Vân Thy
HT BN Thấy "Xót" kêu "trời" mà HP AG lại gọi "trời" tiếp. trường và chỗ ở lại quá xa nhau,
không biết có tâm đầu ý hợp không đó?
không biết có tâm đầu ý hợp không đó? - XÓT (30/11/09)
- HƯƠNG VẮNG (29/11/09)
- MẮT SẮC (28/11/09)
- ẢO CẦU (27/11/09)
- Chùm thơ tặng Thy. (Đêm ngủ ở nhà bạn ... ) (26/11/09)
Các ý kiến mới nhất